
1_ÔNG GÌ, CHỊ GÌ?
Chỉ nhìn thấy gương mặt
Chẳng nhìn thấy chân tay
Mà đi suốt đêm ngày
Khắp rừng xanh biển cả
Chẳng bao giờ gọi bà
Thường hay gọi là ông
Có lúc gọi là chị
Luôn hiền hậu trẻ trung
Ban ngày. Đi tránh nắng
Tối. Đến với làng quê
Sợ nhất ngày mưa bão
Chắn hết lối đi về
Ngày buồn. Mặt meo méo
Ngày vui. Mặt tròn tròn
Ai cũng mong ngày đó
Nhất là bọn trẻ con
Hiếm gặp trên phố xá
Miền quê gặp mỗi ngày
Ông gì đố bạn biết
Chị gì đố bạn hay?
27/9/2025
-----------------------------
2_CẢM ƠN CHỊ HẰNG
Em theo mẹ du lịch
Ra mãi tận nước ngoài
Toàn thấy gặp người lạ
Nhìn khắp chẳng quen ai
Tiếng nói nghe không hiểu
Cứ xì lồ xì là
Ước gì mình được gặp
Một người Việt Nam ta
Tối về nơi khách sạn
Em bỗng thấy xốn xang
Khi kéo rèm mở cửa
Hiện lên ông trăng vàng
Ông Trăng vàng thân thiết
Em như ở quê nhà
Cũng Chị Hằng Chú Cuội
Cũng ruộng lúa cây đa
Thì ra Chị Hằng biết
Đã đi cùng sang đây
Cảm ơn Chị Hằng nhé
Vẫn theo em mỗi ngày.
2/10/2025
-----------------------------
3_HAI ÔNG TRĂNG VÀNG
Nhìn trăng vàng đáy nước
Cảm thấy lòng xôn xao
Ngẩng lên em lại thấy
Trăng vàng trên trời cao
Hai ông trăng cùng sáng
Cùng đậu trên ngọn tre
Hây hây làn gió mát
Lặng thinh giữa đêm hè
Bỗng chẫu chàng nhảy tõm
Trăng mặt nước rung rinh
Giữa ao con cá quẫy
Làm tan mất bức hình
Lòng em sao hụt hẫng
Một Chị Hằng đi đâu
Vẫn còn nguyên mường tượng
Hai ông trăng trong đầu
Ngày mai em sẽ vẽ
Vẽ hai ông trăng vàng
Con cá bơi không quẫy
Ngồi im con chẫu chàng.
10/9/2023
----------------------------
4_TRĂNG CHỜ NHÉ
Trong phòng, em say học
Trăng cắt cỏ vườn ngoài
Lưỡi liềm trăng lấp ló
Như là rủ rê ai
Trăng ơi, chờ tí nhé
Tao đang bài toán hình
Diện tích vành trăng khuyết
Tính rất là thông minh
Bài văn nữa dài đấy
Trăng chờ tí được không
Tao tả trăng ngủ dậy
Nhớ tiếng trống cà rùng
Xong rồi ra mở cửa
Trăng đã phía chân trời
Tối mai là Thứ Bảy
Đến sớm nhé trăng ơi!
9/9/2023

Người gửi / điện thoại