
CHÙM THƠ THIẾU NHI
--- Mỵ Duy THỌ ---
1_TRANG VỞ MỚI
Em giở trang vở mới
Vẽ một tam giác vuông
Vòng tròn qua ba đỉnh
Tâm nằm giữa con đường
Bài toán tính diện tích
Hình đẹp tựa cánh hoa
Cánh to trừ cánh nhỏ
Đáp số dần hiện ra
Em giở trang vở mới
Viết lên một bài thơ
Mưa xuân đào đua nở
Cánh én bay xa mờ
Em giở trang vở mới
Viết một bài Tiếng Anh
Khi từ vựng đã thuộc
Từng câu đọc ngon lành
Em có trang vở mới
Bài làm thật đủ đầy
Chắc ngày mai chấm vở
Sẽ được điểm Mười đây.
------------------------
2_MẸ ỐM
Luôn tay với công việc
Về là vội nấu ăn
Không thể nhà bụi bẩn
Không thể rác vương sân
Thương mẹ nay bị ốm
Nằm hoài trán đắp khăn
Xoa cao bàn tay mẹ
Em bóp bóp bàn chân
Bố mua mẹ bát phở
Bố thay mẹ đi chợ
Mẹ bảo thấy thương bố
Đã quen làm bao giờ
Bếp lửa hồng nhớ mẹ
Chổi lau nhà nằm dài
Hàng xóm mấy người nhắc
Sân vườn nhớ bóng ai
Hơi bớt mẹ đã dậy
Đụng bát đũa xoong nồi
Mẹ bảo làm là khỏe
Ốm một tí vậy thôi
Con cứ học chăm chỉ
Đạt điểm Mười mẹ mong
Mẹ ốm cũng mau khỏe
Khi niềm vui trong lòng.
------------------------
3_MÙA ĐÔNG AI Ở LẠI
Mùa đông nắng trốn đâu
Để cây lá úa màu
Hoa buồn không muốn nở
Vịt gà ít gặp nhau
Mùa đông mây dồn đến
Mặt trời chẳng chịu lên
Trăng sao chạy trốn hết
Bốn bề như ngủ quên
Mùa đông cây trụi lá
Chong gió cành bơ vơ
Diều sáo không kêu nữa
Dưới ao cá núp bờ
Mùa đông mưa chạy đâu
Để cánh đồng khô hạn
Nước ao hồ vơi cạn
Lũ lượt chim về nam
Mùa đông em ở lại
Với ngôi nhà thân thương
Tối râm ran đủ chuyện
Cả nhà ấm trên giường
Mùa đông em ở lại
Với mái trường thân yêu
Rét thầy cô vẫn dạy
Em hiểu thêm bao điều
Mùa đông em ở lại
Chăm gốc khế cây na
Lo thóc nước cho gà
Chờ tết về xuân đến.
------------------------
4_CÂY GÌ
Cây gì rất nhiều đốt
Bên trong thì rỗng không
Ăn thì không ăn được
Quý thì quý vô cùng
Chỉ đất thẹo đất xấu
Hiếm khi trồng giữa vườn
Không cam ở dưới thấp
Còn vươn được là vươn
Không thích sống đơn độc
Không chịu ở một mình
Bên cạnh nhau bao bọc
Yêu thương một gia đình
Con nó rất khỏe mạnh
Áo cộc cả mùa đông
Tôi luôn đeo trên ngực
Bạn có nhìn thấy không
Rổ rá và xẻng cuốc
Dựng nên mái nhà tranh
Không có nó giúp sức
Làm sao có thể thành
Ngẫm nghĩ kỹ bạn nhé
Đó chính là cây ? .
------------------------
5_ÔNG LÀM THƠ THIẾU NHI
Ông làm thơ Thiếu Nhi
Thấy mình như trẻ lại
Hình như là chưa phải
Thuộc người tuổi cao đâu
Sống lại thời thơ ấu
Vui lại tuổi Nhi đồng
Bước chân đêm trăng sáng
Theo tiếng trống cà rùng
Chân đất chơi đầu ngõ
Đón mẹ đi chợ về
Lật vỉ buồm mẹ lấy
Cho miếng bánh đa kê
Sáng rủ nhau đi học
Nắng vàng theo bàn chân
Con đường mòn ruộng lúa
Có tình người bạn thân
Ngày vào năm học mới
Trang Tập đọc đầu tiên
Gặp Chủ điểm Mùa hạ
Có cánh diều bay lên
Đời con cháu bây giờ
Thời ông chỉ trong mơ
Nhưng vẫn vầng trăng sáng
Gieo tâm hồn tuổi thơ.
11/2025 MDT

Người gửi / điện thoại