Tháng 11,tháng sinh nhật cháu ngoại.
Đăng lại bài thơ đã viết tặng cháu ngày tốt nghiệp cách đây đã 3 năm.
CHÁU TÔI
(Tặng cháu ngoại đã tốt nghiệp cấp 3 với thành tích xuất sắc.)
***
Mười tám rồi, cháu thành thiếu nữ
Tốt nghiệp cấp ba cổng cao đẳng đón chào
Ba năm học, còn lắm lao đao
Cha mẹ gắng con cũng cần cố gắng
Con đường đi đâu chỉ có thắng
Lắm gập ghềnh và lắm khúc quanh co
Nhiều chông gai và có cả ao hồ
Muốn vượt được hành trang phải tốt
Hành trang chính là biển tri thức
Nghị lực kiên trung, nhẫn nại thẳng ngay
Noi gương sáng và học tập từng ngày
Sự cố gắng cần không ngơi nghỉ
Có như vậy sức dẻo dai bền bỉ
Con đường dài đến đích thành công
Biển tri thức cháu giành được khuyên hồng
Cháu là tấm gương cho các em phấn đấu
Hồng Bàng