THƠ NGHIÊM THÚY HIỀN

anh_thuy_hien

 

CÂY SEN.
Thân vươn thoát khỏi bùn lầy
Hoa xòe thơm ngát ngất ngây lòng người
Cánh hồng trong gió tinh khôi
Hạt sương, znhư ngọc dưới trời thăng đêm
Dòng đời cát bụi bon chen
Lá như người mẹ, từng đêm miệt mài
Uống sương, lọc gió, nuôi thai
Để sen trong trắng, giữ đài trinh nguyên
Củ sen mộc mạc dịu hiền
Giữ thân thẳng đứng chẳng nghiêng theo dòng
Phòng khi giá lạnh, bão giông
Xuất kho gìn giữ bông hồng lá xanh ​
Dù cho đứt đoạn lìa cành,
Vẫn đem thanh khiết dâng thành đài hoa.
Theo chân Bồ Tát Quan Hòa,
Cứu nhân độ thế, chan hòa xót thương.
Hương Bàng

 
 

vbnhuy

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung