Dừng chân mắc võng ven đường
Cùng em trải nghiệm
hương rừng Trường Sơn
Chung tay nhóm lửa làm cơm
Vẫn rau vẫn thịt mà thơm mấy chiều.
Về thăm cụ Nguyễn đầu xuân
Không cầu đỗ đạt, thăng năm tiến mười
Chỉ xin một chữ TÂM thôi
Để cho người mãi với người yêu nhau.
Dắt nhau đi lễ chùa xa
Thắp hương khấn Phật
dâng hoa Thánh hiền
Cầu xin gia cảnh bình yên
Cầu mong mình được lâu bền bên nhau
Cuộc đời dù lắm bể dâu
Niềm vui xin nhận
thương đau thì đừng…
Đi xa mấy chục dặm đường
Về nhà còn đọng mùi hương vườn chùa.
Đôi khi ghen cả cánh chuồn
Nhởn nhơ tìm bạn không buồn không lo.
Đôi khi lỡ chạm gai hồng
Giật mình chợt nhớ mình trồng phong lan!
Đã có lúc anh làm con thuyền rạn
Chở mùa trăng trên biển tím là em
Mải say trăng gặp sóng bị đánh chìm
Anh sống sót nhờ bất ngờ biển cạn.
Ngày không em ngỡ dài vô tận
Anh vật vờ cháy ruột chờ mong
Em trốn đâu ảo mờ nhân ảnh
Nơi anh dâng biển đắng khôn cùng.
Người gửi / điện thoại