CHỊ HẰNG
Chị Hằng ở tít trên cao
Ngàn năm lẻ bóng cớ sao không buồn
Trần gian đầu xóm cuối thôn
Người đi trẩy hội dập dồn gần xa
Mình chị một ánh trăng ngà
Riêng trung thu có phải là ngày em ?
Xuống đây vui với đèn đêm
Cùng bầy trẻ nhỏ êm đềm rước sao
Mâm cao bánh ngọt ngạt ngào
Trống lân sư tử ào ào khắp sân
Mặt nạ chú tiễu tần ngần
Quạt mo gậy trúc bần thần góp vui
Chị ơi xuống với mọi người
Cho đêm phá cỗ đất trời thêm vui .
ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM
Trăng rằm sáng đỉnh đồi
Làng quê rộn tiếng cười
Trẻ thơ vui hớn hở
Đèn ông sao sáng ngời .
Trống lân vang ngõ nhỏ
Chân sáo rộn sân đình
Áo mới thơm mùi trăng
Má hồng như màu quả .
Mâm cỗ bày đầy đặn
Bánh dẻo , bánh nướng thơm
Chị kể chuyện chú cuội
Nghe hoài , thêm nhớ hơn .
Gió đồng đưa hương lúa
Trăng vàng trải lối quê
Đêm rằm đẹp đến thế
Lòng người vui vẹn bề
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu

Người gửi / điện thoại