THƠ NGUYỄN NGỌC QUẾ


Trích trong tập TÍ TÁCH MƯA RƠI, Nxb Kim Đồng, 2008

MƯA HUẾ

Mưa

Gõ nhịp

Trên đền đài miếu cổ

Cơn mưa dài

Huế

Tím

Người mong

Chút nắng ảo

Vàng son

Tắt lịm

Chỉ còn trinh nguyên

Áo trắng

Bay bay

1992

 

Con sông xanh

Con sông xanh

Ngấn phù sa đất lành

Bến đá gập ghềnh

Bóng cò lặn lội

Mùa Xuân xuôi về bến đợi

Em có nhớ mùa nước cả

Tóc học trò bồng gió sang sông

Con còng lang thang mép nước

Em có nhớ niềm mơ ước

Con thuyền cong vút mũi đầu rồng

Chở nàng tiên Dung và chàng họ Chử

Xuống bể, lên ngàn

Dòng đục, dòng trong, bên bồi bên lở

Em có nhớ mẹ già tóc bạc

Chiều chiều ra song gánh nước

Dáng tảo tần ôm cả dòng xanh

Con sông xanh, con sông xanh

Neo vầng trăng mười sáu

Tuổi thơ một  thời em có nhớ

Thuyền rồng còn đậu bến đợi ai

1995

hoa_sung_1

 

 

 

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung