
Mỗi năm làm một bài thơ
Gửi cho tuổi mới đợi chờ… vận may
Tuổi cũ vừa tuột khỏi tay
Mà sao trĩu nặng vơi đầy tâm tư?
Đời người bèo bọt phù du
Nửa không nửa có, thực hư… đã rồi
Tại ta hay tại ông trời?
Lênh đênh đã quá nửa đời lênh đênh
Tuổi cũ lên thác xuống ghềnh
Ngọt bùi cay đắng nổi nênh kiếp người
Tuổi mới mong đợi nụ cười
Cây khô cằn lại thêm tươi mỗi ngày
Nếu đời là cuộc trả vay
Thì xin trả nốt nợ này rồi thôi
Nếu đời là một cuộc chơi
Thì xin dừng lại ở nơi cuối đường
An nhiên trong cõi vô thường
Tuổi cũ, tuổi mới… yêu thương tìm về
