
CÓ NHAU
Hoa sen đựng hạt sương rơi
Hạt sương đựng cả mặt trời ở trong!
Mặt trời lung linh ánh hồng
Nhờ sương ôm ấp ở trong lòng mình!
AO LÀNG VÀO HỘI
Ao làng làn nước mênh mang
Cá Mè bơi lội rộn ràng mặt ao
Cá Trôi bơi phóng thân lao
Cá Trê luyện võ lộn nhào ao sâu !
Cá Chày giỏi môn đá cầu
Cá Rô phóng mạnh lao đầu bơi sang
Của Càng đủng đỉnh bò ngang
Ễnh Ương ngồi gõ trống vang từng hồi!
Nhái trèo lên lá sen ngồi
Ếch con vui ngắm mây trôi trên đồng
Cất mình-Chép bay lên không
Tôm Càng búng nhảy nhiều vòng quanh ao!
Mênh mông làn nước lao xao
Cùng thi vũ điệu thể thao đêm ngày!
Ao làng vào hội hôm nay
Đông vui rộn rã đêm ngày làng quê!

Người gửi / điện thoại