
CHUYỆN CÙNG CHÚ CUỘI
- Cuội ơi, bạn đã hơn mình
Có cây đa lớn, lung linh trăng vàng!
- Không, không , đừng khen vội vàng
Cây đa, tôi có, mà đang muốn về!
Về cùng làn cỏ bên đê
Vườn đầy hoa trái sum sê lá cành!
Cánh đồng bát ngát lúa xanh
Ao, hồ nước mát trong lành dịu êm!
Tiếng bà ru cháu ngày đêm
Ngắm cau đứng thẳng bên thềm đón trăng!
Không gì vui thú được bằng
Quê hương tươi đẹp vĩnh hằng, bạn ơi!
Về trần gian như hứa lời
Trên sân cùng bạn dưới trời múa ca!
CON
Tàu to, mà gọi là con
Có sông, có biển để còn tàu đi!
Con Dể kêu tiếng “râm…ri…”
Chưa già mà đã đen sì cả râu!
Con sông xanh nước một màu
Không tay, chân, vẫn có đầu, lạ chi!
Con đò thì chở người đi
Một mình đậu bến, không khi nảo buồn!
Con tim rung nhịp luôn luôn
Không dừng một phút, dù buồn hay vui!
CA SĨ VE SẦU
Đậu trên cành táo xanh non
Ve Sầu-nghệ sĩ tí hon rung mình
Cất cao giọng giữa bình minh
Hòa âm làn trải lung linh nắng hè!
Tiếng ngân say đắm người nghe
Thanh bằng đơn nốt cho hè dịu êm
Điệu như ru vọng bên thềm
Ngân rung óng ánh những đêm trăng vàng!
Như ngân thơ tỏa nhẹ nhàng
Hòa âm lan giọng vọng vang sân trường
Tiếng ve- sắc vẻ quê hương
Âm thanh ngân rộn vấn vương tình đời!

Người gửi / điện thoại