
Mẹ yêu
Chuỗi chuỗi ngày lầm lụi
quen tắm gội mùi đời
cứ âm thầm, cần mẫn
ong thợ chiu chắt, nâng niu
Lòng mẹ như rốn bão
có bao giờ thảnh thơi
chăm lo cho con cháu
sống thật là người
Mẹ dạy bằng ca dao tục ngữ
nhỏ nhẹ, thấm thía, lắng sâu
trân trọng gắn kết họ hàng, làng xóm
tình nặng nghĩa dày
Mẹ lặng hơn nước, thấp hơn cỏ
mà lung linh, lung linh
càng ngẫm càng thương, càng nhớ
Mẹ yêu!...
23/11/2021
Mùi mẹ
Nửa đời người đã đi xa
Nhưng mùi hương ấy vẫn hòa trong con
Cứ vấn vít, chẳng vẹt mòn
Cứ nhưng nhức nhớ, cứ ngòn ngọn thương
Cái thời cơ cực đủ đường
Bo bo gạo hẩm còn vương đến giờ
Khói hun củi ướt bơ phờ
Cay xè mắt mũi trong mơ vẫn đầy
Mẹ tôi gót vẹt, thân gầy
Năm con thơ dại gánh trầy trật vai
Dốc lòng khuya sớm miệt mài
Cho con ăn học một mai với đời
Cả ngày mệt lả rã rời
Tối khuya con cái ỉ ôi ầm nhà
Mẹ ôm tất cả hít hà
Cái mùi nồng đặc xuýt xoa cuộn trào
Mẹ giờ ở chốn thanh tao
Thoảng hương mùi mẹ nôn nao nhớ người
Mẹ ơi con cháu ổn rồi
Mẹ yên tâm nhé, mỉm cười mẹ bay.
06/1/2022

Người gửi / điện thoại