THƠ PHAN NGÂN GIANG

Ước mơ xuân

         

Có phải tên em như dòng suối trong xanh

Mà nước uống ngọt lành, tươi mát

Có phải tâm hồn em rộn vui tiếng hát

Như chim ca ríu rít buổi bình minh

 

Em sẽ viết gì lên trang giấy trắng tinh

Gió xuân đến giật mình nghe “gõ cửa”

Em sẽ thấy trong lòng vui hớn hở

Tuổi mười lăm đương độ cùng xuân

 

Phải trong em xốn xang bao mơ ước

Mơ cùng xuân em muốn được bay lên

Mùa xuân ở mãi bên em

Để thơ em viết càng thêm tươi vần...

  

 


 

Em đọc thơ...

         

Sinh nhật em năm tuổi

Ông ngoại tặng bài thơ

Bà ngoại đã qua đời

Em buồn đến ngẩn ngơ...

 

Lòng thương bà da diết

Và biết ơn vô hạn

Em muốn được truyền cảm

Cho mọi người qua thơ...

 

Và em được đọc thơ

Trên “Thi đàn đất Việt”

Giọng em đọc tha thiết

Truyền cảm tới người nghe

Giọng em nghe dõng dạc

Tình thương bà chan chứa

Mọi người khen em thế

Lòng em vui hả hê

Ở “thế giới bên kia”

Bà ơi bà có biết???...

trechantrau

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung