bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

0969071236

RẤT CẢM ƠN TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO

ĐÃ LÀM THEO YÊU CẦU CỦA ANH!

 

BÙI MINH TRÍ 0969071236

NHỜ ANH LẤY BỨC ẢNH CỦA NHÀ BÁO PHÁP CHỤP CẢNH XE TĂNG TA HÚC ĐỔ CÁNH CỬA DINH ĐỘC LẬP ở TRÊN TRANH FACE BOOKS CỦA TÔI)

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PHÓNG VIÊN PHẠM HẰNG ĐÃ TƯỜNG THUẬT BUỔI TỌA ĐÀM CHI TIẾT, THÚ VỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

TÔI NGHĨ RẰNG CÓ THỂ HÀN MẶC TỬ TỰ XƯNG TÊN MÌNH MÀ VIẾT LÀ "LÒNG TRÍ". NHƯNG THỰC CHẤT KHÁCH XA ĐÃ LÀ HÀN RỒI, VIỆC GÌ PHẢI NÊU TÊN KHÁCH RA NỮA. MẶT KHÁC Ở ĐÂY, LÝ HOÀNG KHÔI CÓ LÍ KH...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 5
Trong tuần: 571
Lượt truy cập: 419456

THƠ "QUẬY" CỦA VŨ NHO

 vu_nho_iu

THƠ “QUẬY” của Vũ Nho tặng 15 trại viên và Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội dự trại viết Nha Trang tháng 3/2013
 
1.VƯƠNG TRỌNG
Chàng Vương nhận chính nhà quê
Ai khen cứ việc, ai chê xin mời*
Rượu bia thì chẳng thèm xơi
Nhấp chút nước mắm cho đời lên hương**
---
*) câu thơ Vương Trọng
**) Vương Trọng thích nhấp chút nước mắm trước khi ăn, bữa nào cũng vậy.
 
2. TRẦN NHƯƠNG
Nhiều nghề là bác Trần Nhương
Hướng dẫn du lịch, bán hàng thuốc Tây
Ngày ngày chăm chỉ lên Phây ( FB)
Giễu thằng câu ếch mà nay thánh thần *
---
Trần Nhương có bài thơ Hòn Chồng, có ý thơ này.
 
3. TÔ THI VÂN
Ít lời là Tô Thi Vân
Không giao lưu, bận ghé thăm người nhà
Rượu ngon nhấp cười khà khà *
Chê thằng “vi tính” đến là “nhiêu khê”!
---
*)Tô Thi Vân có can rượu rất ngon, nói là con rể nấu.
 
4. QUỐC TOẢN
Quốc Toản có lắm tài ghê
Kịch, phim, chụp ảnh, thêm nghề phổ thơ
Nộp quyển đẹp tựa như mơ
Ảnh vài chục bức, còn thơ 7 bài.
 
5. GIÁNG VÂN
Giáng Vân hồn nhiên hay cười
Máy tính thường tắc, phải vời Hiệp sang
Thanh Nhàn giả bộ ngó ngang
Cho chàng cùng nàng sửa máy…tính tinh…
 
6. PHAN THỊ THANH NHÀN
Thanh Nhàn tự nhận “rất kinh”
Ngày ngày hồi ức một mình…biển xưa
Tắm ngày nắng, bơi ngày mưa
Ngâm chân như thể là chưa ngâm …gì *
---
*) Có câu thơ về PTTN:
Sáng ngày ra biển ngâm chân
Còn ngâm những cái vân vân ở nhà
 
7. VÂN LONG
Vân Long tính khí nhu mì
Tổng kết trại rất chi li từng người
Chị em phơi phới đón mời
Bác Long vẫn chỉ cười cười…ngoảnh đi!
 
8. HOÀNG QUỐC HẢI
Bác Quốc Hải khá lạ kì
Mũ cát , quần soọc, gậy thì ba toong
Nghe đọc thơ “khủng bố” xong
Vỗ tay thật lực mà không nói gì!
 
9. TRẦN CHIẾN
Phó trại dẫn cả đoàn đi
Ăn tối. Nhưng chả thấy gì để ăn
Mỏi chân , lắm vị cằn nhằn
Rẽ phăng vào quán cây bàng ĐẠI DƯƠNG!
 
10. PHẠM XUÂN NGUYÊN
Xuân Nguyên quả thật dị thường
Ra vô nhộn nhịp, phi trường đón đưa
Diễn văn ngắn đến bất ngờ
Vỗ tay cả trại hoan hô rào rào…
 
11. HÀ HUY HIỆP
Chú Hiệp tuổi trẻ chí cao
Sửa máy, châm rượu, chị nào cũng ưng
Kiêm thêm giúp đỡ bê bưng
Bia uống nửa thùng , mà chả thấy …say
 
12. PHẠM HỒ THU
Hồ Thu đến được bảy ngày
Con cần hỗ trợ liền quay ngay về
Vẫn cứ nộp quyển đề huề
Trưởng trại tổng kết…chẳng chê chữ nào!
 
13. BÙI KIM ANH
Kim Anh năng suất rất cao
Nào thơ, nào báo, thứ nào …cũng nhanh
Lại còn mấy ảnh biển xanh
Bờ lốc thơ… úp…long lanh mỗi ngày!
 
14. VŨ BÌNH LỤC
Chàng Bình Lục khá đẹp giai
Thơ bình khoảng mấy trăm bài…đã in
Quý các nữ trại viên mình
Khoác vai chụp mấy tấm hình…cho oai!
 
15.VŨ NHO
Vũ Nho nghĩ chả giống ai
Đi trại mà lại mang dây…buộc mình
Non non nước nước tình tình
Nhờ có vợ giúp…thình lình thăng hoa !
 
16. NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Phó Trại Nguyễn Thị Ngọc Hà
Chăm lo tất cả trẻ già như nhau
Niềm riêng ai có biết đâu
Tốn công rải thính…rầu rầu lòng đau
Nửa đêm nghe động trên lầu
Vội vàng điện thoại sang cầu THI VÂN !
 
Vĩ thanh
Trại trưởng tổng kết công phu
Thanh Nhàn lên tổng…thơ cù người nghe
Vũ Nho nổi máu BÚT TRE
Cũng làm thơ giễu …để khoe mọi người
May ra được nửa…nụ cười
Thanh Nhàn giải nhất, tôi thời…giải HAI!
Thơ quậy đủ 16 bài
Không tính … thành tích những ngày NHA TRANG!
Ngày cuối cùng rời Nha Trang 2 tháng 4 năm 2013
Đã thông qua hầu hết trại viên
 
 
 sinh__hoat___thang_ba_chuan_5
 
 
 
 

4 bình luận

 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
01-10-2022 08:16:19 VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC NHẬT HẠNH HAIKU

THƠ NÀY CỐT CHỈ ĐỂ CÙ NGƯỜI NGHE!

RẤT VUI LÀ BÁC KHÔNG CHÊ!

Trả lời

 
05-04-2022 11:25:44 Đinh Y Văn

NHỜ “DÂY” XÚC TÁC “Dây” không những chẳng “buộc mình” Mà còn xúc tác… “thình lình thăng hoa” Thơ “quậy” dào dạt chan hòa Nhờ “dây” thì phải … nặng quà tặng “dây”! Đ.Y.V

Trả lời

05-10-2022 13:10:07 vũ nho

Bác Đinh Y Văn nhắc rất hay
Chủ nhân đã tặng "cái Dây" nhiều quà
Còn hơn cả một rừng hoa!

Trả lời


 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)