THƠ TẠ THỊ MINH LÝ


minh_ly_1

LỜI CỦA GIÓ
Gió không viết chữ đâu
Gió cũng không vẽ tranh
Gió không thích chụp ảnh
Gió chỉ nói thành lời…
Mùa Xuân thành mưa bụi
Thành sắc màu muôn hoa
Thành triệu chồi búp lá
Thành riu rít gió ca…
Hạ về gió la cà
Mơn man hàng cây lặng
Nung bỏng trong nắng rát
Lời gió diều ngân nga…
Thu vàng thơm hương bưởi
Gió mang lời muốn nói
Của vầng trăng trung thu
Giữa trời xanh vời vợi…
Đông heo may đã tới
Lời hoa sữa thầm thì
Gió chở lời Đông Bấc
Lá bàng đỏ hàng mi…
Lời gió thật nhu mỳ!
Còn khi trời giông bão
Gió gầm thét như bảo
Ta sinh thời hồng hoang!
Gió chỉ viết lang thang
Gió chỉ vẽ lên mặt
Gió chụp lên màu sắc
Nói thành lời muôn loài!
trechantrau
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung