QUÊ HƯƠNG
Quê hương với mái đình cong
Có lời ru mẹ lắng trong cánh cò.
Sóng sông đắm đuối con đò
Mái chèo quấn quýt câu hò vọng theo.
Ấm lòng khói tỏa lam chiều
Tiếng cười ôm gọn cánh diều tuổi thơ.
Quê hương chín mộng, mười mơ
Bánh đa, khoai nướng đến giờ vẫn thơm.
Quê hương đồng rạ sân rơm
Cho ta bùi tép, dẻo cơm tháng ngày.
Ngọt ngào hai tiếng: “u,thày”
Bạn bè cùng lứa : “Tao, mày” thân thương.
Dù ai đi khắp muôn phương
Vẳng nghe tiếng vọng quê hương tìm về.
NHÀ
Nhà chim ở tít trên cao
Nhà cá ở tận đáy ao, đáy hồ
Nhà thóc chật ních trong bồ
Nhà lửa ủ kín trong lò, trong cây
Nhà mưa lẩn khuất tầng mây
Mặt trời nhà tận phía tây – tối về
Nhà cò ở xứ đồng quê
Nhà dế ở mé chân đê,vệ đường
Nhà chữ ở lớp, ở trường
Ai chăm chỉ học chữ thương, chữ về...
NHỊP ĐIỆU QUÊ HƯƠNG
Chiều hè vun nắng ven đê
Bóng diều soi dưới bóng quê ngọt lành
Nhởn nhơ bò gặm mùa xanh
Chim chuyền đủng đỉnh trên nhành tre buông
Sáo diều- nhạc đã vào khuông
Gió nghiêng nghe mấy nhịp chuông thỉnh ngày
Lả la cò cất cánh bay
Nắng chiều lả tả vương đầy nét quê.
Người gửi / điện thoại