bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

Vu Nho · Cái váy nàng HÀNG HIỆU/ Mà giá 4 trăm ngàn/ Sao không khai 4 triệu? Nghe cứ thấy...GIAN GIAN! HAIZA!

 

vũ nho 085 589 0003

ảnh nhà thơ Trương anh Tú và ảnh các em nhỏ cưỡi trâu ( lấy trên mạng) thưa anh Anh Ngọc!

 

anh ngoc

cho biet nhung hinhf anhr trong baif thow

 

VŨ NHO 085 589 0003

TRUYỆN NÀY TRƯỚC ĐÂY TÔI ĐÃ DỊCH VÀ GỬI CHO NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC. NHÀ XUẤT BẢN ĐỊNH IN, SONG KHÔNG HIỂU VÌ LÍ DO GÌ, DÙ ĐÃ VẼ CẢ CÁC  TRANH MINH HỌA, VIỆC IN DỪNG LẠI. NAY TÔI DÙNG GIEMINI DỊCH ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG & CHÂN THỰC!TÔI KÍNH TRỌNG SỰ TRUNG THỰC CỦA TÁC GIẢ, KHI ANH KHÔNG LÀM ĐƠN "XIN Ở LAI" NHƯ NGƯỜI KHÁC MÀ CHẤP HÀNH SỰ PHÂN CÔNG CỦA TỔ CHỨC! VÀ VÌ THẾ CHÚNG TA CÓ MỘT...

 

VŨ NHO 085 589 0003

«Осторожно, листопад!» DÒNG CHỮ CẢNH BÁO NÀY CẦN DỊCH CHÍNH XÁC LÀ : "HÃY CẨN THẬN, MÙA LÁ RỤNG!" CẢNH BÁO THẾ VÌ MÙA LÁ RỤNG, CÀNH CÂY KHÔ RẤT DỄ GÃY, RƠI THẲNG  VÀO NGƯỜI ĐI DẠO BÊN DƯỚI. NHÀ T...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 39
Trong ngày: 234
Trong tuần: 2505
Lượt truy cập: 1969967

THƠ TRẦN THANH MINH

nui_xanh

HÒN VỌNG PHU
Nơi ải bắc sương giăng mờ lối
Tựa song the gió thổi qua hiên
Mấy mùa lá úa triền miên
Con thơ gọi bố lặng yên tiếng chiều.
Bởi bổn phận lặng nhiều hơn nói
Khói bếp lên mang nỗi nhớ dài
Mẹ cha gối mỏi sớm mai
Một tay vun vén, một vai gánh gồng.
Thiếp hiểu nỗi núi sông vạn dặm
Bước chân đi xa thẳm biên cương
Tin về thưa thớt như sương
Chỉ còn ánh mắt vấn vương cuối trời.


Có những bận chiều rơi rất chậm
Bóng núi dài, chợt chạm vào tim
Gọi tên gió cuốn im lìm
Nghe trong đá núi nổi chìm bước chân.
Mẹ con thiếp đứng trên đỉnh vắng
Dõi hướng nào cũng ngỡ người về
Nghìn năm gió vẫn mải mê
Hóa thân thành đá giữ thề đợi nhau.
Nếu mai này rừng sâu mất lối
Có người qua xin hỏi đôi câu
Rằng nơi biên ải thâm sâu
Đỉnh cao tim đá nỗi đau chưa lành.
Hay tất cả đã thành huyền thoại
Để mây ngàn dừng lại trên non
Trăm năm giữa dải quan san
Vẫn nguyên dáng đá vững vàng đợi nhau.


CÓ NHỮNG THÁNG NĂM
Có những tháng năm rời xa trường cũ
Gác bút nghiên gửi bạn giữ lên đường
Khoác ba lô theo nhịp bước quân trường
Quân hành bụi đỏ vương nghìn dặm ngõ.
Có những tháng năm quân ta chiến thắng
Về hậu phương vẫn dãi nắng thao trường
Da sạm đi, sương lạnh luyện kiên cường
Lời thề sắt son, nén thương thầm lặng.
Có những tháng năm bền gan tiến bước
Dẫu gian lao chưa phút chốc buông lơi
Ươm niềm tin thắp sáng cả bầu trời
Viết tiếp khúc ca rạng ngời non nước.

Có những tháng năm chiến hào lửa khói
Súng chắc tay cùng đồng đội chặn thù
Giữa rừng sâu, đêm giá rét sương mù
Từng tấc đất quyết chung lòng gìn giữ.
Có những tháng năm học hành đâu ngại
Bởi cơ hàn nên gắng gượng mưu sinh
Gom áo cơm vun đắp ấm gia đình
Vững dạ nếm đời phong sương dâu bể.
Có những tháng năm tuổi già thong thả
Ngắm cháu con ríu rít dưới hiên nhà
Gặp bạn xưa nhắc chuyện dặm đường xa
Lòng chợt lắng, bình yên nghe rất lạ.

 IN TRONG "TÌNH BẠN BỐN PHƯƠNG - Tập 10"

vbnhuy

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com