NHẮC MÌNH
Tay cầm mảnh vỡ niềm tin
Lệ trào ngấm lạnh nỗi em thầm thì
Rượu suông dốc ngược đáy ly
Tàn đêm mơ bước em đi-em về.
Hạ huyền trăng khuyết, sao khuya
Sông trôi nỗi nọ, niềm kia ngả nào
Hiểu hoa khó đến vậy sao
Giọt tri âm đậu cánh nào đẫm sương.
Tình câm chiều muộn vấn vương
Theo hình, bắt bóng, muôn phương, cùng trời…
Sáng nay, trời hửng nắng rồi
Xua tan u ám nhẹ vơi nỗi lòng.
Chuyện buồn thả nước trôi sông
Chuyện vui chia nửa người không bên mình
Tiếng chim ríu rít tự tình
Phượng hoa đỏ lửa nhắc mình nhớ ai?
Trần Trọng Giá
NGẪM CẢM
Anh con chim, thức dậy hót ca
Chào hè tia nắng ấm bừng soi
Em như giọt sương mai tinh khiết
Tương tư ai rạng rỡ môi cười.
Anh biết bây giờ đời khác trước
Con sóng đi… con sóng quay về
Nên bình thản vui, buồn, hạnh phúc
Hướng về em bến đỗ bình yên!
Trần Trọng Giá
NGẪM CẢM
Anh con chim, thức dậy hót ca
Chào hè tia nắng ấm bừng soi
Em như giọt sương mai tinh khiết
Tương tư ai rạng rỡ môi cười.
Anh biết bây giờ đời khác trước
Con sóng đi… con sóng quay về
Nên bình thản vui, buồn, hạnh phúc Hướng về em bến đỗ bình yên!
Trần Trọng Giá
ANH GỬI CHO EM
Anh gửi cho em vạt nắng đầu hè
Không rực rỡ sắc màu nhưng ấm áp
Những sợi nắng như tơ vàng nhạt
Anh gom về đan khăn quí tặng em
Anh gửi cho em cả những lặng im
Mong gói được tình anh trong xa cách
Những khắc khoải không yên trong đời chật
Biết chia sẻ cùng ai cho vợi bớt lo toan?
Anh vẫn hằng đêm ước, ngày mong
Được gần em, gần em thêm nữa
Được nắm tay em dưới vầng trăng sáng tỏ
Cho tình anh dậy sóng xô bờ…
Mùa hè về rồi, em có lắng nghe
Tiếng ve kêu, tiếng lá rơi ngoài cửa
Hoa phượng lại thắp lên màu nhớ
Cháy khôn nguôi dưới mái trường xưa?
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại