Chập chững con đi
Hạt thóc nảy mầm
Reo lên sự sống
Giữa trời đất rộng
Òa tiếng con thơ.
Ngày nắng, ngày mưa
Đường xa, gió lạnh
Chắt chiu tia nắng
Mẹ dành cho con.
Chập chững con đi
Nghiêng nghiêng trái đất
Từng bước, từng bước
Con ơi hãy đi.
Mai này những khi
Sông sâu, nước lội
Đò đầy, đò vơi
Chân con không ngại.
Con ơi khó lắm
Hai tiếng Con Người
Câu ca cha đọc
Con mang theo đời.
Bi bô con nói:
Ông ơi! Bà ơi!
Chim non vỗ cánh
Hót vang đất trời!
-
Mẹ tôi
Hôm xưa, mẹ tôi bảo
Con hãy yêu màu xanh của cây
Màu hồng của lửa
Những gương sắc tuyệt vời
Bên mẹ
Tôi đã lớn lên với những bức tranh chứa đầy ánh sáng.
Hôm nay, khi xa mẹ
Tôi nhặt được cả những chiếc lá đổi màu
Những khuôn mặt sáng, tối, lẫn lộn
Những gam màu nhạt phèo trên phố
Chẳng thấy màu xanh của cây
Màu hồng của lửa
Những gương sắc tuyệt vời.
Mẹ tôi vẫn âm thầm sau giá vẽ.
Người gửi / điện thoại