BA CÂU
Không biết biển động khi nào
Nhưng biết lòng mình đang cồn cào nỗi nhớ
Em dạt dào như biển ở trong Anh!
24/7/2009
Đi tìm người
Từ Hà Nội tôi lên Tuyên Quang
Tuyên Quang đi tiếp Nà Hang
Đi tìm người viết Na Hang
Thèm trở lại Na Hang
Sông Gâm không còn bóng
Mặt hồ thủy điện không lưu dấu
Trời xanh
Rừng xanh
Mây trắng chẳng in hình
Tôi tìm hoàng hôn
Tìm bình minh
Tôi tìm trong mưa
Lại tìm trong nắng
Tất cả đều vắng lặng…
Thác Mơ không xối lòng hồ
Nồng nàn hương rượu ngô
Cải Mèo dưa
Cay tự ngày xưa
Nhà nổi trôi phương nào
Không thấy người chèo thuyền áo thắm những gù hoa
Tôi đăm đăm Pác Tạ quàng mây trắng…
Và nôn nao mặt hồ lấp loáng mưa giăng…
Chợt di động vang tin nhắn
Hóa ra nàng
đang
ở trong tôi!
Nà Hang, 9/9/2010
Người gửi / điện thoại