Trần Mạnh Tuân
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) LÀM THƠ
Từ ngày xuất hiện ây-ai (AI)*
Nhà thơ chỉ việc nằm dài làm thơ
Mùa thu sang lắm mộng mơ
Thơ gì, dài mấy khổ... chờ có ngay.
Đông xuân hạ... mỗi mùa này
Vui buồn gửi gắm đắm say... có liền.
Thơ hay lại chẳng mất tiền
Dăm ngày có cả một thiên thơ tình.
Nhờ ây-ai phán thơ mình
Nghe qua cứ tưởng gặp hình bóng ai
Tự mình huyễn hoặc... thiên tài
Thơ in thành sách, Ây-ai... tuyệt vời!
Rồi ây-ai tạo sân chơi
Hội này thích đến, chán thời chia tay
Trí khôn nhân tạo rất hay!
(*) AI - Artificial Intelligence: Trí tuệ nhân tạo