TRUYỆN NGẮN NGUYỄN KHANG

 vna_potal_phu_tho_lien_hoan_hat_xoan_thanh_thieu_nhi_thanh_pho_viet_tri_lan_thu_vi_nam_2019_stand

SỰ TRỊCH THƯỢNG CỦA CẢM XÚC

Cảm xúc ngủ trưa dậy, nó đòi hỏi một cốc cà phê nóng để nó thức tỉnh. Nó ngồi
vào bàn, tựa lưng vào ghế, duỗi thẳng hai chân và nhìn chằm chằm vào bức tranh
khỏa thân trên tường. Nó thấy một hình ảnh lõa lồ, mới mấy hôm trước đã được
vinh danh là văn hóa phồn thực, văn hóa ca ngợi sự sinh sôi nảy nở vốn là bản
năng duy trì nòi giống của con người, thậm chí hôm nay cảm xúc biết lớp trẻ đang
rất yêu và say mê trường phái này. Giới trẻ và nhiều họa sỹ theo trường phái “
khai sáng” cho rằng vẻ đẹp hay nhục thể là do người xem, người sáng tác chỉ tạo ra
cảm xúc theo họ hoặc theo cái đám đông đã “ tự giải phóng “ mình ra khỏi những
quan niệm chật hẹp về hội họa.
Cảm xúc nhấp thêm một ngụm cà phê và nhắm mắt lại xem thực sự cảm xúc đang
rung cảm vì cái gì? Mái tóc bồng bềnh hay sự quyến rũ của những đường cong lập
thể, chỗ duỗi chỗ gập hay vì mầu sắc và những mảng tương phản giữa bên trong và
bên ngoài cửa sổ, giữa bông hoa và cô người mẫu nằm nghiêng bên lọ hoa.
Đang mơ màng với những liên tưởng của mình cảm xúc bỗng thấy tiếng cốc cà
phê rơi vỡ tan tành dưới chân mình. Cảm xúc biết rõ, cốc cà phê rơi là do tác động
vật lý từ bàn tay mình trong phút thăng hoa với bức khỏa thân của ai đó vẽ quá
thật, quá cảm xúc.
Cảm xúc vẫn đang ngập tràn hạnh phúc với sự liên tưởng của bản năng, bỗng có
một chiếc váy hồng khẽ bước qua khe cửa, trong tay ôm một con mèo trắng thật
dễ thương. Rồi tiếng nói cất lên:
- Cảm xúc ơi, em mới về, cảm xúc xem em và chú mèo trắng ai hấp dẫn hơn.
Em có cặp môi cong, có đôi chân dài, có mắt lá dăm đựng đầy cả tiếng yêu
trong đó. Mèo trắng có bộ lông mượt, có sự nũng nịu, có chiếc nơ đeo cổ
màu xanh navy thật xinh
- Kìa cảm xúc ơi, em vừa rót cho cảm xúc một cốc rượu vang đỏ có hình trái
tim em trong ấy, cảm xúc có thấy lắng đọng như nụ hôn của em đêm qua với
cảm xúc không đấy. Nếu cảm xúc cần thăng hoa để làm thơ, em sẽ thay bộ
váy ngủ mỏng nhất của Ck cho cảm xúc thêm những gợi mở trong lòng nhé.
Cảm xúc vẫn lơ đễnh, rồi với tay châm điếu xì gà. Cảm xúc biết, mùi xì gà làm phụ
nữ thèm cái cảm giác lãng tử cowboy này lắm. Cảm xúc nhắm mắt chui vào
khoảng lặng của tiếng giày cao gót mà cảm xúc hình dung khi ngắm bức tranh.

Bỗng cảm xúc đứng dậy nói xẵng giọng với váy hồng
- Cô đừng nói gì nữa được không, cô không thể tạo cảm xúc và rung cảm cho
tôi bằng cái cô vừa kể. Cái tôi cần không phải là chỉ là đụng chạm với phụ
nữ mà là cảm giác thật sự ám thị, thật sự ám ảnh của ngôn ngữ hình họa
không gian, âm thanh nhé hay sự lắng đọng của những phút giây vượt qua
những giới hạn tầm thường, cô có biết không.
Cảm xúc vùng vằng rồi đá chú mèo trắng có bộ lông mượt vốn là những cảm xúc
nhẹ nhàng êm ái, sự khởi đầu cho mọi sự thăng hoa của cảm xúc mọi ngày vì dám
cào rách bức tranh mà cảm xúc đang nhắm bằng móng vuốt bôi đỏ của nó. Tội của
mèo trắng không phải chỉ có thế, mèo trắng còn dám mang về nhà những bài phê
bình của báo chí nhằm định hướng cảm xúc của dư luận và chi phối cảm xúc của
các cá nhân. Mỗi lần, nó mang về một bài báo mới nó đều tỏ ra kiêu ngạo rung
rung bộ râu như thách đố cảm xúc “ hãy đọc và phản biện ý kiến của giới tinh hoa
này đi” . Mỗi lần như thế, cảm xúc đau lắm. Cảm xúc cũng biết đánh mèo như thế
cũng là rất không phải với nó, nhưng nghĩ đến việc hó cứ trêu ngươi mình làm cảm
xúc không chịu nổi.
Rồi, cảm xúc đi tìm chiếc kéo, cắt tan chiếc váy ngủ Ck vì dám cả gan định so sánh
với bức tranh trên tường của cảm xúc. Cảm xúc cho rằng, thằng “Chí” nó còn được
sống với chính mình nhưng cảm xúc đôi khi không thể như nó.
Cảm xúc chưa bao giờ thỏa hiệp với bất cứ ai muốn xâm phạm vào cái riêng tư
nhất của cảm xúc. Nhưng đời là vậy. Cảm xúc lấy chiếc kính dâm đeo vào mắt
lững thững xuống phố xem triển lãm “ Đám cưới chuột”.

TÁC GIẢ NGUYỄN KHANG

 

nh_my_mh

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung