bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA PGS.TS. LA KHẮC HÒA ( LÃ NGUYÊN)!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BS ĐINH HỮU DUNG!NƯỚC VỐI ĐẶC SẢN VÙNG ĐỒNG CHIÊM GIA VIỄN RẤT SẴN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN NHƯ NGUYỆT ĐÃ GỬI BÀI!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA BÀI LÊN TRANG, LÀM CHO TRANG THÊM PHONG PHÚ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ VĂN NHÀ GIÁO TRẦN TRUNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN PV KIM KHÁNH, PHÓNG VIÊN HTV9!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ ĐƯA VIDEO CLIP NÀY LÊN TRANG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ BÙI MINH TRÍ!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 8
Trong ngày: 154
Trong tuần: 658
Lượt truy cập: 612807

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ TRẦN KIM ANH!

TÁC PHẨM VÀ BẠN ĐỌC XIN CHIA BUỒN VỚI TANG QUYẾN!

CẦU CHÚC CHO LINH HỒN NHÀ THƠ  TRẦN KIM ANH SIÊU THOÁT MIỀN CỰC LẠC!

Vanvn- Do bị bệnh hiểm nghèo, nhà thơ Trần Kim Anh – nguyên Ủy viên Ban Nhà văn nữ Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX, đã qua đời vào hồi 21h15 ngày 29.9.2022 (nhằm ngày 4 tháng Chín năm Nhân Dần) tại số nhà 13 đường số 2, thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Hợp, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa hưởng thọ 68 tuổi. Lễ khâm liệm bà lúc 3h ngày 30.9.2022; lễ phúng viếng lúc 6h cùng ngày; lễ hỏa táng lúc 10h ngày 1.10.2022 (nhằm ngày 6 tháng Chín năm Nhâm Dần).

Nhà thơ Trần Kim Anh (1955 – 2022)

Nhà thơ Trần Kim Anh sinh năm 1955 ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Vinh, bà dạy cấp ba ở Hà Tĩnh, Nghệ An rồi chuyển vào TP Hồ Chí Minh (1976-2006). Giữa năm 2007, bà chuyển ra Hà Nội học thêm lớp bồi dưỡng Trung tâm Viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam và lớp Nghiệp vụ báo chí của Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi sống và sáng tác ở Thủ đô.

Những ngày cuối đời bệnh trở nặng, nhà thơ Trần Kim Anh được gia đình chuyển về cố hương theo nguyện vọng của bà.

Các tác phẩm của Trần Kim Anh đã được xuất bản: Giao mùa (tập thơ, 2006); Nhện đỏ (tập thơ, 2006); Khi đàn ong bay đi (tập thơ, 2011); Chuyên của rêu (tập thơ, 2016).

Nhà thơ Trần Kim Anh đã đạt giải nhì thơ của Thư viện Bắc Miền Trung năm 1995. Hai giải nhì thơ: Giáo dục, Dân số của Hà Tĩnh năm 1996. Tặng thưởng năm 2006 của Tạp chí Tài Hoa Trẻ với chùm thơ (Khi đàn ong đến nhà, Cổ tích ngôi nhà, Đường biên, Chị). Giải nhì bút ký của Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng năm 2011, với tác phẩm Chuyện về một chuyên gia. Giải ba bút ký của Tập đoàn Than – Khoáng sản và Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011, với tác phẩm Mông Dương hôm nay. Giải thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam (2010-2014) với tập bản thảo thơ Người đàn bà đội than .

Sinh thời nhà thơ Trần Kim Anh quan niệm rằng, với bà viết văn là nghiệp: “Biết chữ là tôi đọc sách nhiều để bớt buồn. Thành mê văn chương rồi thích viết nỗi đời. Cám ơn những cú hích đẩy tôi viết tiếp. Dần dần tôi nhận ra mình là riêng mà mình không là riêng nữa. Đi, học, đọc bao nhiêu cũng thấy ít. Nhọc nhằn, thầm lặng nhưng nói được ý nghĩ của mình nhỏ, thật nhỏ thôi, cũng là hạnh phúc”.

CHÉP LẠI TỪ TRANG VAN.VN

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)