bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 12
Trong ngày: 36
Trong tuần: 900
Lượt truy cập: 632559

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (TIẾP THEO VÀ HẾT)

CHUYẾN THĂM NGA CỦA ĐOÀN NHÀ VĂN VIỆT NAM

                   GHI CHÉP CỦA VŨ NHO

 di_nga_28-_5_10-6_-2010_495_nha_anh_dung

              Ở TRANG TRẠI NHÀ HỌA SĨ ĐÀO DŨNG VÀ CHỊ TUYẾT

8.VI. Cộng đồng người Việt do các anh Huy Hoàng, Trần Xuân Quế và Nguyễn Lam mời cả đoàn đi Vladimir cách Mátxcơva 170 km. Huy Hoàng, Lê Văn Thảo, Vũ Nho ngồi xe anh Lam; YBan, Hồng Hà, Hoàng Minh Tường ngồi xe anh Quế. Trên đường xuống Vladimir, dừng lại ở quán ven đường uống cà phê và ăn nhẹ. Chiều thăm thành phố. Bảo tàng, nhà thờ đều rất đẹp. Nghỉ ở khách sạn ba sao Vòng vàng. Chiều tối thăm nhà nghỉ của anh Hiếu, Chủ tịch cộng đồng người Việt ở Vladimir. Ông cụ nhà anh Hiếu rất vui. Cụ sang Nga đã ba năm rồi. Vui vì gặp đồng hương. Còn vui hơn vì mấy ngày nữa, cụ cũng sẽ bay về Việt Nam. Thế mới biết cái tình quê hương thật sâu đậm trong mỗi người. Ngày xưa, Nguyễn Trung Ngạn đi sứ, mặc dù được tiếp đãi trọng thị, vật chất  đầy đủ nhưng ông vẫn thấy:

Giang Nam tuy lạc bất như quy

Dầu vui đất khách chẳng bằng về

                                    Quy hứng

Tâm trạng ông thân sinh anh Hiếu cũng vậy thôi.

Không khí gặp gỡ thật thân tình, cởi mở.

Có một chuyện cũng cần ghi lại. Dọc đường xuống Vladimir, có bốn lần gặp mấy cô gái ăn mặc rất màu sắc bên đường. Huy Hoàng nói đấy là các cô làm nghề chiều khách. Chỉ đỗ xe lại là có thể thỏa thuận vui vẻ. Tôi rất muốn chụp ảnh hai cô gái nhưng vì xe không dừng và ngồi phía trong nên không tiện cho tác nghiệp. Anh Thảo đùa rằng chụp làm quái gì. Tốt nhất là chúng tôi đợi ông ba mươi phút. Ông có thể hoàn thành chuyến thực tế. Vũ Nho báo cáo Trưởng đoàn rằng nếu thực tế, thì nhà tiểu thuyết cần thực tế hơn nhà phê bình. Vả lại chuyện này, Trưởng đoàn chưa xin ý kiến ở nhà, sợ rằng ảnh hưởng nhiều thứ,…

 di_nga_28-_5_10-6_-2010_518

                  VŨ NHO GHI CẢM TƯỞNG

9.VI.  Anh Phong dẫn đoàn đi  Xuzdan. Thăm nhà thờ chính và nhà thờ gỗ. Nhà thờ chính rất đẹp. Bên trong có bảo tàng về con người và cuộc sống Xuzđan 100 năm trước. Khi thăm gian lớp học, có sổ ghi cảm tưởng. Vũ Nho có ghi mấy chữ. Đại ý rằng đọc thơ Trần Đặng Khoa viết về Xuzđan tặng Trần Đăng Suyền, biết thành phố cổ,  bây giờ có điều kiện đến tận nơi để chiêm ngưỡng.

Xuzđan trong thơ Trần Đăng Khoa trong chiều trắng tuyết. Còn hôm nay, Xuzđan đang mùa mướt mát xanh tươi, trong hương cỏ mới xén thơm thanh tao như hương cốm gọi mời,…

Mua vài vật kỉ niệm.di_nga_28-_5_10-6_-2010_504_xuzdan

Thăm nhà thờ gỗ. Trong khuôn viên nhà thờ, có một ngôi nhà gỗ tiêu biểu của nông dân Nga. Cả nhóm vào thăm. Xem bếp lò, xem bàn ăn, xem chậu hoa bên cửa sổ. Chụp ảnh với người trông coi. Hoàng Minh Tường gặp các cô sinh viên mĩ thuật đang vẽ. Nhà văn kiêm họa sĩ họ Hoàng nhờ Vũ Nho chụp cho mấy tấm ảnh cạnh các cô.

 Quay về ăn trưa ở chợ cộng đồng. Chia tay anh Hiếu và anh Phong về Mát. Anh Hiếu tặng mỗi thành viên một tập sách giới thiệu thành phố Vladimir và vật lưu niệm.

 Ăn cơm tối ở nhà anh Quế. Bữa cơm mang tính chất gia đình thân mật, đầm ấm.

 

10.VI. Buổi sáng tiễn Hoàng Minh Tường đi Ba Lan. Có chút hơi ái ngại cho nhà văn họ Hoàng một mình một tàu bay đường xa dặm thẳm. Anh  Lê Văn Thảo,Y Ban và Vũ Nho trả lời phỏng vấn Đài phát thanh tiếng nói nước Nga. Tạm biệt gia đình Kim Hiền. Đem đồ đạc đến để ở phòng Oleg. Theo yêu cầu của anh Thảo, Oleg đưa đến thăm trường viết văn Gorki ( literaturnyi institute imenhi  A.M.Gorkovo). Cả nhóm đi bộ ở phố Acbat. Ăn trưa ở quán cuối đường. Đi Metro về chỗ để xe ô tô. Oleg chở ba người ra sân bay. Làm thủ tục lên máy bay về nước. Chuyến đi kết thúc.

 

 Ghi thêm : Có những chuyện chỉ để ở sổ tay và để ở trong lòng. Những chuyện kể lại, theo ý riêng, nhằm cung cấp thông tin chung nhất. Nếu có vô tình mếch lòng ai thì cũng xin được rộng lượng tha thứ vì tôi yêu quý tất cả mọi người, dù  biết rằng  trên đời không ai hoàn hảo.

                                                                        Hà Nội, 25/6/2010

                                   HẾT

 

 

 

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)