bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN SỰ CỘNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT!CHÚC ÀNH DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN HÔ NHÀ THƠ ÁI NHÂN!

 

VŨ NHO 085 589 0003

THÔNG TIN THÚ VỊ!CÁM ƠN TÁC GIẢ HÀ ANH!

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI VIẾT CÔNG PHU QUÁ!CÁM ƠN PGS.TS. NHÀ THƠ PHẠM CÔNG TRỨ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ XỬ LÍ VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ TƯỜNG THUẬT BẰNG HÌNH ẢNH SINH ĐỘNG TRONG VIDEO CLIP NÀY!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 8
Trong ngày: 7
Trong tuần: 1037
Lượt truy cập: 630913

TÂY ĐÔ NHẬT KÝ

Cầm Sơn

TÂY ĐÔ NHẬT KÝ (KỲ 3)

     - Ngày 17/5- Cái lưng có đỡ nhưng vẫn đau. Có điều hôm nay theo lịch của Trại là bố trí cho Trại viên đi thăm viếng Đền thờ Hùng Vương Cần Thơ, Cầm mỗ với trách nhiệm là Trại phó phụ trách truyền thông nên vẫn phải cố gắng đi để lấy hình ảnh.

   Đền thờ vua Hùng tọa lạc tại khu 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 4 ha, kinh phí 129,5 tỉ đồng, do Công ty CP đầu tư Văn Phú - Invest tài trợ. Công trình được khởi công ngày 18.6.2019, gồm các hạng mục chính: đền thờ chính, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, hồ điều hòa… Khối đền chính cao 19,5 m, diện tích gần 1.300 m2, nằm giữa hồ nước cảnh quan điều hòa hình tròn có đường kính 90 m, rộng hơn 6.500 m2. Vòng tròn bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ cao 4,5 m, đường kính 1 m, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em; đồng thời thể hiện sự kết hợp văn hóa sông nước đồng bằng Châu thổ.

   Tiến vào trong gian thờ chính rộng 400 m2 là nơi thờ Quốc tổ Hùng Vương, Tổ phụ Lạc Long Quân, Tổ mẫu Âu Cơ, Lạc Hầu, Lạc Tướng. Cùng với trống chầu, chuông đồng, trống đồng cổ, linh khí nước, đất được rước từ tỉnh Phú Thọ về an vị ngay gian thờ chính của Đền thờ vua Hùng tại Cần Thơ. Sau khi dâng hương kính cáo Vua Hùng, đoàn được MC Đỗ Bích Ngân làm hướng dẫn viên đưa đoàn tham quan và thuyết minh lịch sử, ý nghĩa các hiện vật trong Đền thờ.

   Công trình được khánh thành ngày 6.4, như một biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, điểm hội tụ văn hoá tâm linh của dân tộc Việt Nam, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng theo tâm nguyện của đông đảo nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

  • Ngày 18/5 – Cái lưng vẫn đau nhưng có đỡ nhiều, tiếp tục đi theo chương trình của Trại về thăm quận Thốt Nốt, Cù lao Tân Lộc theo sự hướng dẫn, giúp đỡ của Hội Nhà văn Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt. Hình ảnh của chương trình này đã có đoạn phim riêng. Một điều may mắn là nhờ mấy viên thuốc của nhà văn Hồng Phương, sau một ngày đi lại quay phim, chụp ảnh khá vất vả mà cái lưng bỗng nhiên gần như khỏi. Có lẽ nguyên nhân cái đau là do hậu Covid để lại.
  • Ngày 19/5 – Ngồi nhà, hoàn thiện tác phẩm để nộp lãnh đạo Trại.
  • Ngày 20/5 - Có một sự kiện là nhà văn Phan Đức Nam, bạn học khóa 1 lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du ở Quảng Bá cùng với nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương đi từ Long An đến thăm và tặng sách. Tính đến ngày giải tán trại, tôi đã được tặng những cuốn sách: Bóng ma và Tím một đời sim – Hai tập truyện ngắn của Phan Đức Nam, Điểm tựa cuộc đời – Tiểu thuyết của Phạm Minh Hằng, Từ khi chim vịt kêu chiều – Tập thơ của Huỳnh Duy Lộc, Những ký tự xê dịch – Tập thơ của Thành Dũng, Tìm hiểu tôn giáo với dân tộc đạo với đời – Công trình Nghiên cứu Đoàn Nô, Thơ tình – Tập thơ của Nguyễn Trung Nguyên, Lời yêu thương – Tập thơ của Trần Quốc Dũng, Trở về - Tập truyện của Phạm Hồng Loan, Chẻ đá – Tập truyện ngắn của Nhật Hồng, Về miền xa lắc – Tập truyện ngắn của Cao Thanh Mai.
  • Ngày 21/5 – Có một sự kiện là Thành Dũng đến Trại để nộp tác phẩm. Trại viên này chỉ có mặt vài giờ đồng hồ hôm 10/5 khai mạc Trại rồi lặn mất tăm, thậm chí còn không dự liên hoan buổi khai mạc. Hắn đến vào hồi 18h00, hắn mời mọi người đi nhậu, không ai muốn đi vì vừa mới ăn cơm chiều. Song hắn năn nỉ nhiệt thành quá vả lại nghĩ hắn chưa ăn cơm nên nể mà đi cùng hắn cho vui. Thành Dũng gọi taxi chạy vòng vèo đến một nhà hàng có tên là “Ngô Đồng” nằm ở tít trong ngõ hẻm, đường vào còn là đường đất, nhà hàng là nhiều cái nhà lán lợp lá dừa nước, mỗi cái lều là một bàn nhậu tọa lạc trên một mảnh vườn cây cối xanh tươi rộng chừng vài héc ta. Hóa ra nhà hàng này cũng vẫn nằm trên địa danh Cồn Khương cùng với Nhà Sáng tác Cần Thơ. Chủ quán là bạn làm ăn với Thành Dũng, khi gọi món ăn để tiếp nhau thì lúc này cũng mới biết Thành Dũng cũng đã ăn cơm chiều rồi, hắn mời là mời đi nhậu thôi. Vừa nhậu vừa có mấy bạn đến hát góp vui. Nếu chúng tôi không yêu cầu về thì có lẽ lai dai hát hò kiểu ấy đến tận sáng. Thôi, biết vậy! âu cũng là một nét văn hóa của miền Tây sông nước.

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)