Từ nhiệt huyết ấy đã gắn kết chúng tôi, ông Vinh nguyên là kỹ sư Nông nghiệp quê ở một tỉnh đồng bằng được phân công công tác lên ở từ những năm thuộc thập kỷ 70 thế kỷ trước thành người Châu Mộc, ông Vưu là người Thái Bình nhưng đã nhận đất này làm quê hương cũng từ thời gian đó, ai cũng mơ ước núi rừng Mộc Châu được trả lại màu xanh của rừng như thời kỳ “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” hoặc ít ra cũng như rừng bên Phú Thọ.
Hôm nay mỗ tôi lại nhận được một cú phôn từ số máy 0946 592 922 giọng miền Trung hay Nam gì đó tự xưng là Trung úy Nguyễn Thị Lan ở Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu mỗ mang giấy tờ tùy thân đến Công an Thành phố. Nói năng rất hách dịch theo giọng điệu đe dọa.
Sau cuộc họp của Ban chấp hành mở rộng ngày 14 tháng 7 tại phòng họp tầng 2 nhà Sân khấu gạch Công viên Thống Nhất. Ban Chủ nhiệm CLB đã quyết định triệu tập cuộc họp toàn thể để bàn về phương hướng hoạt động trong thới gian tới. Cuộc họp đã được khai mạc hồi 9h00 ngày 17 tháng 8 năm 2023 tại Hội trường Hội Liên hiệp VHNT thành phố Hà Nội số 19 Hàng Buồm quận Hoàn Kiếm dưới sự chủ tọa của Chủ nhiệm Câu lạc bộ - Nhà thơ Vũ Quần Phương.