CHÙM THƠ ĐẶNG THÀNH TÔ
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Vào gương, thấy một lão già
Hỏi rằng đây có phải là ta chăng?
Người đâu dở lão, dở thằng
Lôi thôi, nhếch nhác, mặt nhăn, da mồi
Ngu ngơ, khờ dại giữa đời
Bét nhè bia rượu, nói cười vô duyên.
Hỏi tên?
rằng chẳng nhớ tên
Hỏi quê?
rằng lẫn cũng quên mất rồi
Hỏi nhà?
chỉ lắc, chỉ cười
Rõ là một lão dở người, hâm hâm.
Mặt nhìn thì khó đăm đăm
Nghe đâu lòng dạ thiện tâm, thật thà!
Lão này vừa xấu, vừa già
Thảo nào mà chẳng có ma nào nhìn!
.......
TẶNG CÁC BẠN K16 FTU YÊU QUÝ CỦA TÔI*
45 năm gặp lại nhau
Tóc xanh nay đã phai màu gió sương
Thế mà trai gái Ngoại thương
Vẫn như cái buổi tựu trường ngày nao.
Niềm vui, cảm xúc dâng trào
Khác nào sóng nước dạt dào Hạ Long
Dẫu đã bà, dẫu đã ông
Bà nom vẫn trẻ, ông trông chửa già.
Bà thì vẫn đẹp như hoa
Ông liếc nhìn bà mắt vẫn long lanh
Vẫn em em, vẫn anh anh
Cứ như cái thuở còn xanh mái đầu.
“Bông dua”, “đô mộ”,...chào nhau
“Okê”, “đa”...loạn xì ngầu cả lên
Mừng vui gặp lại người quen
Bỗng như trẻ lại mà quên mình già.
Bên nhau Anh, Pháp, Nhật, Nga
Ta K16, ta là đồng môn
Chẳng còn cao thấp, dại khôn
Chỉ còn tình bạn sắt son giữa đời.
Điểm danh...dạ những bùi ngùi
Bạn thời khuất núi, người thời yếu đau
Muốn đi mà có được đâu
Như chúng mình để gặp nhau thế này.
Nâng ly, nào uống cho say
Vui cho trọn phút giây này bạn ơi
Cảm ơn Phật, cảm ơn Trời
Cho ta còn sống trong đời gặp nhau.
Dễ gì đâu, chắc gì đâu
Mai sau lại được gặp nhau thế này
Thời gian ơi hãy ngừng quay
Cho ta hưởng phút giây này thêm lâu.
Nào mình cùng ngoắc tay nhau
Hẹn ngày hội khoá lần sau lại về!
*FTU K16 (1975-1980)
......
GIÁ MÀ...
Giá mà...em đẹp vừa thôi
Để đừng quyến rũ bắt tôi phải nhìn
Giá em bơn bớt cái duyên
Đừng cười má lúm đồng tiền như hoa
Giá mà em chẳng gần nhà
Đừng ngoan thế để người ta phải lòng
Cũng đừng thắt đáy lưng ong
Rồi ra lại khéo chiều chồng, nuôi con
Lại còn má đỏ môi son
Lại còn chăm chỉ, lại còn nết na
Đừng ngoài tầm với người ta
Để tôi còn dám nói ra một lời!
Hôm qua, em gặp lại tôi
Cùng ngồi ôn lại cái thời đã xa
Mới hay...ngày ấy... giá mà
Đừng ngại ngần để nói ra một lời!
Giờ thì duyên đã lỡ rồi
Sao em mới nói với tôi: "Giá mà..."?!
......
Người gửi / điện thoại