CÁM ƠN TÁC GIẢ BÀI VIẾT!TÔI ĐƯỢC BIẾT ANH THÁI BÁ TÂN HỌC TIẾNG ANH Ở NGA VÀ LÀ NGƯỜI CỰC GIỎI CẢ HAI THỨ TIẾNG NÀY!ANH BÁ TÂN ĐÃ DỊCH, VIẾT, XUẤT BẢN HƠN 100 ĐẦU SÁCH!
Sáng ngày 01 tháng 3 năm 2026 tức ngày 13 tháng giêng năm Bính Ngọ. Tại sân Văn Miếu Quốc Tử Giám thành phố Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội long trọng tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại Hà Nội lần thứ 24 với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn”
Mấy năm gần đây, việc xuất bản và phát hành gặp khó khăn. Muốn in sách thì cứ việc. Nhưng phải tự lo đầu ra. Nghĩa là in bao nhiêu cuốn, bán cho ai, tặng ai thì NHÀ VĂN phải tự lo.