- Thưa Tòa, sau khi cãi nhau và ông ấy đã đánh tôi, tôi tức quá chụp lấy khẩu súng của ông ấy, mới đầu chỉ định dứ ông ấy thôi, nhưng chồng tôi đã nói: "Em cứ bắn đi và đừng có bắn trật. Đến phiên anh là không trật đâu đấy...". Mà quý Tòa biết không, ông ấy là VĐV Cự ly Súng ngắn 3 lần đoạt HCV Olympic.
Một hôm trong bữa cơm người cha bị nói nhiều nên ức chế đập bàn chỉ thằng con quát:
- Bố mày có bằng tiến sĩ như bố tao chua ?
Thằng con trai ngồi im, người cha được thế quay sang mắng ông cụ:
- Con ông có bằng tiến sĩ như con tôi chưa mà nói nhiều thế.
***
NGHỆ THUẬT GIẢ VỜ
Nhà sư nọ có công việc phải đến một thị trấn nhỏ. Đêm đến, mệt và đói sau chặng đường xa, nhà sư tìm thấy một quán ăn duy nhất còn mở cửa. Tiếc thay, đó là quán rượu thịt chó.
Thấy nhà sư đứng tần ngần ngoài cửa, chủ quán chạy ra cung kính chắp tay chào mời. Nhà sư bảo không ăn đồ mặn.
Chủ quán đon đả: Quán của tiểu nhân có bán cả đồ chay, mời đại sư dùng tạm!
Nhà sư chọn một góc kín đáo, gọi một đĩa đậu phụ chưng và nửa chai nước lọc.
Nửa giờ sau, nhà sư hoan hỉ thanh toán tiền ăn rồi ra khỏi quán.
Chú tiểu nhị ghé tai ông chủ hỏi: Nhà mình có bán đậu phụ và nước lọc đâu nhỉ?
Ông chủ cười thông thái: Vấn đề là cả chúng ta và nhà sư đều gọi đĩa thịt chó là đĩa đậu phụ, nửa chai rượu trắng là nửa chai nước lọc.
(Sưu tầm)
[Từ Bùi Thế Tâm Blog]