bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC VỀ BÀI VIẾT CÔNG PHU, THÚ VỊ!CHÚC BÁC VUI KHỎE!TRÂN TRỌNG!VŨ NHO

 

mike fun

bài rất hay tôi có thể lấy làm bài ktra ko

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN, NGHỆ SĨ ĐIỆN ẢNH CẦM SƠN ĐÃ LÀM GỌN VIDEO CLIP NÀY!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÙI PHƯƠNG THẢO!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ VĂN LÃ THANH TÙNG!THƯƠNG NHỚ ĐĂNG BẤY, NGƯỜI BẠN VĂN CHƯƠNG VUI TÍNH , HÒA ĐỒNG, GIẢN DỊ!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ NGHIÊN CỨU ĐỖ NGỌC YÊN!CÁM ƠN NHÀ VĂN CẦM SƠN ĐÃ LÀM VIDEO!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 32
Trong ngày: 165
Trong tuần: 1145
Lượt truy cập: 724112

CHÙM THƠ LÊ MẠNH HÙNG

ANH CÓ VỀ QUÊ LÚA VỚI EM KHÔNG?
 
Anh có về quê lúa với em không?
Nông thôn mới, đường bê tông rộng mở 
Trẻ đến trường tung tăng mừng hớn hở
Phượng cháy đỏ trời rực rỡ thương yêu…
 
Em sẽ kể anh nghe còn biết bao điều…
Từ chùa Keo, Đền Trần, Tiên La, Đồng Bằng…
những đền chùa thuở trước
Đến biển Cồn Đen, Cồn Vành, Đồng Châu 
và những cây cầu Mơ Ước
Du lịch quê mình đang từng bước đi lên…
 
Em dẫn anh  đến làng nghề nổi tiếng cổ truyền
Bạc Đồng Xâm, thêu thùa Minh Lãng
Chiếu làng Hới, dệt Phương La
 
Bánh cáy Đông Hưng, nước mắm Diêm Điền,
Quỳnh Côi canh cá…
Làng Bách Thuận - trái ngọt hoa thơm
Miệt vườn bốn mùa xanh cây lá
Nong kén tằm vàng óng ánh tơ vương…
 
Còn đây nữa những làn điệu thân thương
“Lới lơ”, “Đò đưa”, “Đường trường bắn thước”….
Xao xuyến lòng người cái nôi chèo “Làng Khuốc”
Tiếng trống chèo rội rã ngân vang
“Chú Tễu” rối nước điệu đàng
Văn hóa quê lúa…mùa màng trĩu bông…
 
Kia nữa những nhà máy, những cánh đồng
Lúa chín vàng mênh mông, cánh cò bay chấp chới…
Máy gặt đập rộn ràng, thơm thơm mùi rơm mới chiều say.
Quê Thái Bình, đất và Người đang ngày một đổi thay
Và vươn lên những tầm cao mới.
 
Còn biết bao điều em chưa từng nói tới…
Anh có về quê lúa với em không?
 
TÌNH KHÚC THÁNG BA.

Mưa xuân rắc lộc tháng Ba
Cỏ cây xanh mướt mượt mà tình em...
Hương thơm hoa bưởi say mèm
Trinh nguyên e ấp khát thèm vành môi...

Như cánh hoa gạo đỏ trời
Bâng khuâng ngơ ngác bồi hồi tháng Ba...
Hội làng nao nức hát ca
Lúng la lúng liếng em ra sân chùa...

Mưa giăng trời đất giao mùa
Mỏng manh ngan ngát hoa sưa trắng trời
Hoa xoan tim tím buông rơi
Tháng Ba - ngày ấy vạn lời thương yêu...



Đâu đây vang vọng câu Kiều
“Trăm năm trong cõi...” bao điều xa xôi...
Tháng Ba, xao xuyến lòng tôi...
Mùa xuân tô thắm đường đời thênh thang...

Để  em say đến ngỡ ngàng
Đong đưa câu hát hội làng nhớ anh...
Tháng Ba, mơn mởn đồng xanh
Có về lễ hội với anh thì về...

Tháng Ba, giữ trọn câu thề
Câu thương câu nhớ cận kề bên nhau.


                       Mùa Xuân, tháng Ba

 vbnhuy
VIẾT CHO THÁNG GIÊNG...

(Viết cho kỉ niệm xưa. 50 năm rồi đó. 2020)

Tháng Giêng biêng biếc lá hoa
Tiếng chim nhặt nắng... reo ca trên cành
Heo may níu cọng mây lành
Hương cau quấn quýt trầu xanh thắm tình... 

Hội làng lúng liếng em xinh
Ngượng ngùng bối rối...ta mình gặp nhau
Trống chèo giục giã mau mau
Lúa chiêm mơn mởn một màu xanh xanh...

Làng quê đẹp tựa bức tranh
Dịu dàng hương bưởi hương chanh nồng nàn...
Con ong cặm cụi cùng đàn
Đằm trong hoa đẹp ngậm làn môi xuân...

Nõn nà xuân mới non tân
Ngày vui nao nức theo chân em về...
Hoa xoan tím một miền quê
Tháng Giêng nỗi nhớ...lời thề thủy chung!

 KHÔNG ĐỀ

(Tặng các cựu nữ quân nhân và TNXP
đang tu ở các chùa tỉnh Thái Bình)*

Một thời khói lửa chiến tranh
Qua rồi, mà vẫn chưa lành vết thương 
Tuổi xuân dành trọn chiến trường
Giờ em tĩnh lặng ẩn nương cửa chùa...
Một thời chẳng tính thiệt thua
Nay tâm thanh tịnh vạn mùa an nhiên
Thỉnh chuông kinh kệ cửa thiền
Tịnh yên nuốt lệ ở miền...hư vô
Mắt buồn khấn niệm nam mô
Lần vo tràng hạt đếm...khô khát tình
Vẹn nguyên trung hiếu tiết trinh
Buồn vui mặn chát một mình ai hay?

Tiếng chuông tiếng mõ chiều nay
Sao nghe day dứt lòng này thế em?
Ta Bà - cõi khổ triền miên 
Nay tâm thanh tịnh an nhiên vạn mùa...
----------

*Tặng sư thầy Thích Đàm Thân (Lương Thị Thân nguyên Trung úy quân y đoàn 559),Nguyễn Thị Phương , Đỗ Thị Vui, Bùi Thị My, Phạm Thu Thủy, Đoàn Thị Hoa, Vũ Thị Mừng, Lương Đàm Thanh...vv và vv...(Trong bút kí “Vào chùa gặp lại” của nhà văn Minh
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)