NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
KHÚC GỌI HẠ LONG XANH
Những tia nắng đầu tiên thắp lửa trên mặt biển
Mặt trời lên như chiếc đèn lồng
Tiếng còi tầm vang động tầng không
Hạ Long bừng thức!
Đêm thẳm - ngày dài
Chắt từ nắng, lọc từ mưa
Câu ca dao người dân chài để ngỏ
Trên cửa sổ khoang thuyền hoa thủy tiên vừa nở
Tiếng trẻ đánh vần trên sóng bi bô
Những con sóng Bạch Đằng trùm lên bãi cọc xưa
Nay trở về nhuộm xanh Cửa Lục
Núi Bài Thơ náo nức lòng du khách
Thấp thoáng long bào Hoàng đế Lê Thánh Tông
Tiếng đàn đá vọng từ Động Thiên Cung
Hang Trinh Nữ nuột nà trinh nữ tắm
Ba Trái Đào nước trong veo sâu thẳm
Đôi Trống Mái tự tình, nghiêng cánh hải âu chao
Bãi Cháy lên đèn, lấp lánh ngàn sao
Khách sạn cao tầng bóng in đáy nước
Cầu vắt ngang mây không còn là mơ ước
Hạ Long xanh biếc thả bùa mê…
GIAO HƯỞNG TRÊN VỊNH HẠ LONG
Tiếng Vĩ Cầm vút lên từ giao hưởng “Mùa Xuân”*
Vòm hang rùng rùng trổ lá
Contrabass trầm sâu rung tận đáy thủy tầng
Đàn cá chuyển hướng bơi, mắt long lanh như mắt người tình khóc
Violoncell đưa khát vọng “Thiên Nga” bơi về phía mặt trời mọc
Tiếng sáo véo von, mây thi sĩ cúi đầu
Dàn kèn đồng xé toác đêm thâu
Âm thanh găm vào ngàn đảo đá
Đá rùng mình, hóa muôn loài thú lạ
Nhảy lồng trên biển khúc hoan ca
Từ “Liên minh ma quỷ” tiếng chuông ngân lặng lẽ bay ra
Đánh thức những vì sao, đang tồn tại mà không tỏa sáng
Đánh thức con sóng non ngủ vùi trong lòng biển
Hãy cuộn lên, trống đã điểm liên hồi…
Đoàn thuyền chiều nay lướt sóng rong khơi
Ngợp trong bản giao hưởng của trời và nước!.
*Các bản giao hưởng “Mùa Xuân", "Hồ Thiên Nga, "Liên minh ma quỷ "đã được dàn nhạc giao hưởng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam trình diễn tại hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long ngày 19-11-2005.
Người gửi / điện thoại