- Cụ trưởng ngõ ui, con sống 68 năm trên cõi đời này, lần đầu tiên thấy ông già 96 tuổi như cụ, mà không hay con vịt béo. Vịt béo, nếu là con mái, mông đít sẽ thề lề ra; còn con trống, thì dương vật to y củ sắn tầu...
- Không phải vịt í. Sáng nay tôi tới Cty kia nhận quà thưởng, gồm: 1 gói trà trị chứng táo bón, 1 chai thuốc bổ nước trị đi tè nhiều, 1 gói thuốc bột tán, trị khỏe trung tiện,... Tôi vừa bước vào sảnh, nghe con nhân viên nọ thì thầm...
- Thì thầm gì cơ?
- Con vịt béo. Chẳng lẽ gầy giơ xương như tôi là con vịt béo?
- Chính là cụ đó. Chúng biết cụ có căn nhà 5 tỷ; số tiết kiệm do 2 cụ ăn rè hà tiện, bóp mồm miệng, gửi 2 tỷ; cụ thì máu me ăn ghẹ non,... Con vịt béo đó. Chúng sẽ xum vào vặt lông, làm món vịt quay bắc kinh...
- Tôi làm gì có lông?
- Thì lông nhà, lông sổ tiết kiệm,... Chúng sẽ vặt cụ trụi thui lủi, chả còn cái lông, sẽ y con gà trụi với cặp giò và bộ hộp số quét lê đất.
- Quét đất thì đau bỏ thằng cụ. Đi tè thế quái nào được?
- Dào ạ. Chúng mặc xác nhà cụ, tè hay không tè nủi. Chúng sẽ lột trần truồng cụ ra. Cụ thành gì, kể cả gã ăn mày, chúng mặc cụ nhà cụ.
Ha ha...