bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC!RẤT THÚ VỊ VÌ  BÁC ĐÃ CUNG CẤP TƯ LIỆU VỀ ÔNG LÝ THÂN.CHÚNG TÔI ĐÃ TỪNG CÓ CUỘC THẢO LUẬN VỀ  BÀI CA DAO "CÀY ĐỒNG...".  TÔI SẼ GỬI CHO BÁC ĐỖ CHIÊU ĐỨC ĐỂ ...

 

Đinh Y Văn

Bài viết của bác Vũ Nho MỞ…CHẶT QUÁ! Vẫn xin phép bác bày tỏ cảm tính (100%) của một bạn đọc. Gạch đầu dòng thứ ba bác viết “Khả năng cuối cùng mới là…”, có ý xếp thứ tự ba khả năng (?). Nếu đúng như ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN TS NGUYỄN VĂN HOA VỀ BÀI DỊCH! ĐẶC BIỆT LÀ CHÚ THÍCH KĨ VỀ PROMETE!  TBT VŨ NHO

 

VŨ NHO 085 589 0003

BÀI ĐÃ ĐĂNG Ở VĂN NGHỆ CÔNG AN NGÀY 4/12/2025. CÁM ƠN NHÀ VĂN NHƯ BÌNH VÀ BAN BIÊN TẬP!

 

VŨ NHO 085 589 0003

KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ BÀI BÌNH CỦA AI VÀ CỦA VŨ NHO. ÍT NHẤT CŨNG THẤY RÕ  LÀ NGƯỜI ( VŨ NHO) THUA AI VỀ THỜI GIAN! HƠN 180 PHÚT SO VỚI HƠN 1 PHÚT!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN NHÀ THƠ CHỬ THU HẰNG VỀ MỘT BÀI THƠ HAY! TBT VŨ NHO

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 33
Trong ngày: 525
Trong tuần: 836
Lượt truy cập: 1334730

Hương yêu ngày tháng anh cầm trên tay

tran_d._thao

       

nhà thơ Trần Đăng Thao



HƯƠNG YÊU NGÀY THÁNG ANH CẦM TRÊN TAY
(Đọc tập “Lời yêu”- NXB Thanh niên- 2005)
 
                         LÊ XUÂN
Tiến sĩ văn học Trần Đăng Thao hiện là Tổng Biên tập báo Giáo dục & Thời đại đã có hơn 20 tập thơ in chung 6 tập in riêng, 8 tác phẩm dịch thuật và 2 tác phẩm về Lý luận phê bình văn học. Sức viết của anh thật đáng nể bên cạnh một “núi” công việc của một Tổng biên tập. “Lời yêu” là tập thơ thứ 6, mà đa phần là thơ tình anh viết để giãi bày lòng mình với “em yêu”, với trời mây, sông nước, quê hương, mà Mỗi lời anh nói, hạt yêu gieo. Yêu theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Có lần anh đã nói vui với tôi: “Khi người ta không còn biết yêu nữa thì có lẽ cũng nên ngừng sáng tác thơ”. Đề tài về tình yêu là đề tài vĩnh hằng của nhân loại. Nó là thứ nước mà như Xuân Diệu nói uống dập cả môi mà vẫn chưa đã khát. Còn anh:
Lặng lẽ đau đong đầy thế kỷ
Em là cơn khát dọc đời anh
(Nói cùng em).
Có thể xem bài “Lời yêu (3)” là tuyên ngôn về tình yêu của anh: Anh yêu em/ Yêu mặn, yêu nồng/ Yêu bão, yêu giông/ Yêu sông, yêu bể/ Yêu/ Cây khô bật rễ/ Cành úa đâm hoa/ Anh yêu em/ Yêu thiết, yêu tha/ Em đừng giày xéo tình ta/ Ngàn năm anh mãi mãi là của em. Những lời yêu của anh cứ ngân nga theo nhiều cung bậc, vừa bâng khuâng ngậm ngùi vừa đau khổ dâng hiến. Nó như những đợt sóng khi lăn tăn êm dịu, khi cồn cào nỗi nhớ, niềm thương. Có khi anh sẵn sàng chết đuối bên bờ sông yêu (Ơi ngươì phố Hiến). Cảm hứng xuyên suốt tập thơ là lời yêu luôn giục giã bước chân lãng du của người đi trên “sa mạc tình yêu” đang tìm đến những “ốc đảo” để được uống ngụm nước mát lành của khát khao yêu thương, hy vọng:
Thương em xót một câu Kiều
Anh đi mòn cả những chiều tơ vương
.... Đầu ghềnh ngan ngát ngàn dâu
Cuối ghềnh con sóng biếc màu mắt ai
(Lục bát mồ côi)
Mỗi bước đi đến bất cứ địa phương nào của đất nước anh đều tìm thấy vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật và không nguôi nhớ em, nhớ ai, nhớ nhau:
Xin gửi hồn tôi về đất Thái
Tháng mười leo lẻo nước sông Cầu
Cữ này dâu mía xanh bờ bãi
Lại giục lòng ta thương nhớ nhau
(Gửi Thái Nguyên)
Hoặc:
Qua miệt sông Tiền về bên Hậu
Bờ lục bình líu ríu, tím bờ hoa
Ôi đôi mắt em nhìn thảng thốt
Sao cồn cào cháy bỏng tim ta…
Em có theo anh về đất Bắc
Bến Ninh Kiều có bấy nhiêu xa
(Chiều Hậu Giang)
Vừa đặt chân tới Cần Thơ anh đã cảm nhận ngay vẻ đẹp của trời đất Tây Đô ngà ngọc hình tiên nữ. Xứ Huế đẹp và thơ là thế cũng không thể ngự trị trái tim anh, bời vì:
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Thuỷ chung anh nói một lời: Yêu em
(Nhớ - 2)
Hay:
Hương Giang sông nước nghìn tầm
Giấu hương yêu giữa âm thầm sóng yêu
(Thạch Xương bồ)
Cảnh Hạ Long vốn đã đẹp nhưng trong mắt người đang yêu nó được nhân lên gấp bội:
Kể từ anh biết yêu em
Hạ Long càng đẹp tươi thêm ngàn lần
(Hạ Long - 1)
Biết bao lời yêu cứ tiếp nối nhau như những hạt mầm gặp mưa xuân nẩy lộc đâm chồi, ra hoa kết trái:
Mỗi lời anh nói, hạt yêu gieo
Mưa nắng trong nhau kể cũng nhiều…
Ta đi hái quả tình yêu ấy
Tình kết hương hoa của tháng ngày
Em ạ tình anh vừa độ chín
Nói lời dâng hiến với em đây
(Lời yêu - 1)
Độ chín của tình yêu chỉ có người đang yêu mới đo đếm được. Nó toả hương mát lành, nồng đượm khắp hồn anh và nhuốm vào không gian thời gian:
Em bông sen ngát giữa đầm
Hương yêu ngày tháng anh cầm trên tay
(Đoản khúc)
Trong mắt anh, em là sự kết tinh của hương hoa trời đất, là hương thơ của hồn anh. Em chính là nguồn cảm hứng thi ca vô tận, dào dạt để anh dệt nên muôn vàn ý thơ của Lời yêu:
Em là em của riêng anh
Là hương trời đất kết thành hương thơ
(Lời yêu - 2)
Nói là thơ tình, nhưng trong những vần thơ ấy tình yêu lứa đôi luôn gắn với tình yêu một vùng quê, một địa danh cụ thể của Tổ quốc. Nói một cách khác đó là cái tình bé nhỏ lồng trong tình yêu chung rộng lớn của dân tộc. Và “cái tôi trữ tình” không tách khỏi cái ta của cộng đồng. Nó khác với cách biểu đạt của các tác giả phong trào Thơ mới (1932- 1941) là như thế. Thơ anh dù viết về đề tài nào, chủ đề nào, thể loại nào cũng phảng phất chất cổ điển, đôi khi có cả chất Thiền. Tập thơ có 46 bài thì đã có 30 bài viết ở thể “Tứ tuyệt” rất hàm súc, đằm phong vị thơ Đường. Những bài lục bát của anh ngọt ngào như ca dao. Đó là cái “tạng” của anh vậy. Đúng như nhà thơ Đoàn Vị Thượng đã nhận xét khi viết về tập thơ này: Ngôn ngữ trong “Lời yêu” thanh thoát, uyển chuyển, nhiều chỗ tinh tế, tài hoa đạt độ biểu cảm cao… các chữ dùng quá “sạch” (vì quá nhuần nhuyễn), ít chất “đời” (Tài hoa trẻ số 419 - ra ngày 10- 5- 2006). Đó là mặt mạnh và cũng là chỗ còn hạn chế của thơ anh. Mong rằng lời yêu, hương yêu, nụ yêu, trái yêu của anh mãi bay cao, bay xa và đậu lại trong muôn vàn trái tim đang yêu của bao lứa đôi trên khắp mọi miền đất nước./.
LÊ XUÂN
(Bài đăng Tạp chí VN Cần Thơ - T7/2006)
trechantrau
 
 
 
 
 
 
 
In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com