Trang Nam Anh
LÃO THƯƠNG BINH
(Kính tặng người thương binh tàn mà không phế)
Ngoảnh lại chỉ vết chân tròn
Thế là chấm hết! Đời còn gì đâu ?
Mẹ cha đã mất từ lâu
Cửa nhà trống trải, ao sâu chẳng còn.
Vợ bệnh tật, mấy đứa con
Đứa què đứa dại gầy mòn tập đi...
Nắng mưa gạt bớt suy bì
Đã qua bom đạn ngại gì gian lao
Cùng vài đồng đội tâm giao
Còn vốn kiến thức lẽ nào chịu thua?
Biết rằng đâu có "tiền chùa"
Chỉ "lăn như bống" thi đua cùng trời.
Trời thương dẫu chẳng gặp thời
Từ tay không dựng cơ ngơi đàng hoàng...
Hỗ trợ giúp đỡ dân làng
Việc làm ổn định khang trang cửa nhà.
Đầy chuồng đàn lợn, vịt, gà
Vườn rau ao cá tăng gia được mùa...
Trẻ thơ vui tiếng cười đùa
Như chuyện cổ tích mới vừa sang trang.
Bước chân cộc... Cộc... Khua vang
Tiếng đi quen thuộc lão làng - thương binh.
T.N.A
Người gửi / điện thoại