Tháng ba
( Thay lời tựa tập truyện ngắn SÔNG NGUỒN)
Vũ Thiện Khái
Tháng ba!
Ký ức tôi rỉ máu một tháng ba
Bom bi Mỹ rải dọc thân làng
Hoa gạo khóc ròng mầu đỏ thấm khăn tang
Tôi thương những tháng ba
Khoai sắn cõng con tôi đến lớp
Vợ tôi mừng đếm mỗi ngày qua
Tôi cóng lạnh những tháng ba
Bà tôi tựa cửa chuốt từng tia nắng sớm
Dệt thành chăn đắp ấm tấm thân già
Tôi có một tháng ba xót sa
Đưa em sang sông đò giông gió nổi
Rét nàng Bân hoa gạo tím bầm trôi
Tôi còn mãi một tháng ba
Hành phương nam hề!
Bồng tống thê nhi
Tráng sĩ một đi
Sau lưng mưa mờ mịt bóng quê nhà.
Vũ Thiện Khái
15/3/2011
Người gửi / điện thoại