Lão không nói
Lịch lãm
Điềm đạm
Đường bệ
Khiêm nhường
Lầm lì
Đi mấy vòng phòng tranh
Soi kỹ.
Ngắm nghía hết 75 bức….
Lại mấy vòng nữa…
Lại một vòng nữa
Và
Dừng lại bên bức tranh tĩnh vật đỏ lòm mà Thế Hùng mới vẽ đâu có 30 phút trước khi mang bầy triển lãm.
- Thế Hùng, Quốc thích bức này.
- Thích thì nhích, bế về mà treo.
- Bao nhiêu?
- 35 năm chơi với nhau. Ông treo tranh tôi ở nhà ông - nghĩa là em Hằng vợ ông và ông hàng ngày thấy mặt thằng bạn Thế Hùng lù lù một góc là tôi vui rồi, ẵmvề đi.
- Nhưng.
- Nhưng cái gì? À, ông phải cho tôi xin lại tiền cái khung gỗ sồi đục chạm tôi mua 5 triệu để nộp cho vợ không nó đập chết.
Rồi lão rút ra cái phong bì dầy ơi là dầy… ( về nhà đếm được 20.000.000)
- Đây!
- Ơ.
- Ơ quả mơ à…
(35 năm trước) nhà lão đã treo bức tranh Sơn mài vẽ hoa sen (120 cm x 90 cm) của tôi rồi nha. Hôm nhậu ở nhà tôi, có mặt hai quan chức của Hội Mỹ thuật Việt Nam là bà Mai Ngọc Oanh, Phó chủ tịch hội và ông Vũ Ngọc Long, giám đốc nhà triển lãm 16 Ngô Quyền.
Hai quan chức đã xác định trước mặt Quốc là bức đó giá phải từ 10.000 đến 15.000 USD. Èo, gần 300 triệu Quốc nhé. Một cơn gió vèo qua, Thế Hùng thành cố họa sỹ thì …. Quốc bán cho các nhà sưu tập thừa sức ăn phở nửa thế kỷ.
Cái giống họa sỹ, cứ yêu yếu, heo héo, ngáp ngáp, tay bắt chuồn chuồn… thì giá tranh mới bò lên dốc, bốc mùi tiền tệ …
Và
Khi Hội mỹ thuật Việt Nam báo tin không vui là tranh vui .
Tranh đẹp, họa sỹ nổi tiếng mà lên bàn thờ sítđao áptơ nải chuối, ngắm gà túnuy thì … biết rồi đấy.
Họa sỹ Văn Dương Thành nói: “ Bây giờ, giá một bức tranh của Bùi Xuân Phái lớn bằng bao thuốc lá ít cũng 5.000 đô”.
Quốc ta – mắt chữ A miệng chúm chím chữ O, lịm dần đều….
Đừng thế, bản lĩnh trượng phu đừng thế.
Đấy là Hùng mang cụ Phái ra dọa đùa Quốc thôi.
Chứ tranh của cố họa sỹ Thế Hùng bạn Quốc may ra được mấy chầu cafee Lâm toét.
Báo cáo bà con, số lượng tranh Thế Hùng cả mua và suvơnia ở nhà Quốc Hằng là 4 bức. Mộ bức Quốc tự vẽ dưới sự hướng dẫn chớp nhoáng của thầy Hùng.
………………
ĐÓN ĐỌC
- SÁNG MAI “ CHUYỆN VỀ LÃO CAO BỒI GIÀ NGUYỄN CƯỜNG - ANH VỢ DƯƠNG TRUNG QUỐC”
- SÁNG KIA: CHUYỆN VỀ “LỢN LÒI” TRẦN TIẾN: “ TIÊN SƯ THẰNG TRẦN TIẾN, CẢ LÒ THẰNG THẾ HÙNG”Ẩn bớt