“MÍT” THƠM CỦA NỘI
(tặng Khánh Linh-chảu nội Mít thơm”
Thường gọi là “Mít”
Biệt danh ở nhà
Mít ngon phần mẹ
Mít ngọt phần cha.
Mít mật kính biếu ông bà
Mít dai thì để dành là phần anh.
Trên giấy khai sinh
Em là Khánh Linh
Cái tên thật đẹp
Ngoại hình thật xinh
Trong nhà bé nhỏ nhất mình
Cho nên em được gia đình nâng niu.
Ai em cũng kính, cũng yêu
Em sẽ làm tốt mọi điều chăm ngoan
BUỔI HỌC MANG HÌNH NỖI NHỚ
(Kỷ niệm 50 năm
Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục)
Mùa thu này thầy “gác mái” về hưu
Kỷ niệm cuối cùng ghim vào nỗi nhớ
Vạt nắng đầu hè thả nỗi buồn vô cớ
Tốp gió giao mùa sau rèm cửa lao xao
Tiếng ve già cõng mùa hạ lên cao
Bụi phấn rơi bỗng nghẹn ngào trăn trở.
Đã mấy mươi năm chèo đò vượt qua thời dâu bể
Thầy đưa bao thế hệ vượt trùng dương
Phấn đã dày phủ đẫm mái tóc sương
Luôn dõi theo mỗi nẻo đường con bước
Lúc chia tay thầy đọc thư của Bác:
“Hãy thi đua giữ vững mục tiêu
Dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng nhiều
Cùng phấn đấu dạy và học cho thật tốt
Luôn nâng cao tinh thần yêu Tổ quốc…”
Lời của Bác- lời non sông đất nước
Dẫn dắt chúng con đi suốt cuộc đời.
Trăm năm lợi ích trồng người
Tấm gương của Bác sáng ngời núi sông.
HƯƠNG SẮC MÙA HÈ
Phượng buồn mắt lá đỏ hoe
Dệt sầu trong nắng tiếng ve gọi mùa
Ai mang sáng trộn vào trưa
Để bằng lăng tím giữa mùa nhớ thương
Mấy kì phượng đỏ sân trường
Tiếng ve thì ngắn con đường thì xa
Những lời chưa kịp nói ra
Hè kia nói hộ bằng hoa rực hồng.
Người gửi / điện thoại