SÔNG ĐẾ*
Dù không đế không vua
Vẫn có em: Hoàng hậu
Anh ngồi nhớ ngày xưa
Với muôn vàn yêu dấu.
Như thể mối tình đầu
Một đi không trở lại
Giờ biết tìm nơi đâu
Những gì ta mê mải.
Những gì ta nếm trải
Đế-đế và vua-vua
Sông là nơi nương tựa
Cho bãi bờ phù sa.
Trong giấc mơ đôi lứa
Sông Đế HAY SÔNG VUA
Anh tắm dòng sông ẤY
Em tắm trăng ĐÔI BỜ…
*Tên một con sông (có tên gọi khác nữa là sông Hoàng Long) ở Ninh Bình.
SÔNG ƠI
Đa nuýp giờ bao nhiêu tuổi
Mà sóng xanh mãi dạt dào.
Sông Hồng giờ bao nhiêu tuổi
Mà sóng đỏ mãi nao nao?
Đêm từng đêm ta chiêm bao
Ngày nối dài ta được- mất…
Sông ơi! Cho ta hỏi thật
Nước mắt bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại