Nhà Người gần ngã ba sông
Hỏi sông? Sông bảo cũng không rõ người :
-“Cái tay ria điệu cợt trời
Người tươi -héo tựa một lời Trống quân
Trà ngon mời Phong Châu gần
Mời Bạch Hạc uống nốt phần trầm ngâm
Văn là rượu ủ thâm trầm
20 năm ! Rượu nảy mầm tương tư
Kiêu bạc ! Gác đũa vào mưa
Truyện -Du kí liệu đã thừa 10 chum?
Tóc như cỏ cõng hoàng hôn
Dành đôi mắt ấm mà chôn đa tình …?!”
-Nghe sông tả !Cười .Giật mình …
Gọi ba tiếng với hoa Quỳnh rồi bơi .
(Có nhẽ khắc chân dung bạn văn chương bằng ca vè phiêu phiêu?!)