NHỮNG CÁNH HOA BẤT TỬ
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG
Có những loài hoa sớm nở tối tàn
Có những bông hoa thoang thoảng thơm
Cũng có những đóa hoa sắc màu ong bướm
Sao những cánh hoa nơi ngã ba Đồng Lộc
Trong lửa đạn
Những cánh hoa bất tử
Các chị vẫn xanh tươi
Mãi mãi tuổi đôi mươi
Như khoảng trời xanh Can Lộc tỏa nắng
Khi người người về tưởng niệm những nụ cười!
Bổng nhớ một thời
Bom đạn đào lên từng băm nát đất trời
Quyết chặn ết hầu miền Bắc chi viện
Nhưng mạch máu giao thông chẳng thể nào tắc nghẽn
Bởi những hoa tiêu đầu sóng ngọn gió
Những trái tim chẳng ngừng đập bao giờ
Những cánh hoa nơi sương gió mịt mù
Vẫn ngời lên như ngọn cờ sắc đỏ
Vẫn nhịp đập quê hương ngọn lửa
Và xông lên trước bom rơi đạn nổ
Để con đường thông suốt Bắc Nam
Để chiến trường ít đổ máu hơn
Như lá thư chị Tần gửi mẹ chiều hôm…
Như các chị vẫn vui tươi hát ca bình thản
Và coi cái chết thật nhẹ nhàng
Khi nhiệm vụ thiêng liêng là con đường đất nước
Là tuyến lửa miền Nam…
Ngỡ sáng nay các chị về bóng tre làng thấp thoáng
Trên những ngã đường xanh nắng quê hương
Bóng con đường hay bóng dáng non sông.
Hồng Lĩnh, 9 – 2023
Nguyễn Trọng Đồng
Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Người gửi / điện thoại