
DÁNG EM THÁNG MƯỜI
Tháng mười về trong heo may
Nắng xiên tà áo lụa bay hiền hòa
Vừa dịu dàng ,vừa thiết tha
Đẹp đẽ như một đóa hoa đan cài
Nhìn em khuya sớm miệt mài
Bếp hồng ủ ấm ngày ngày đêm đêm
Một đời lặng lẽ dịu mềm
Thương chồng , thương trẻ ...êm đềm sớm hôm
Giữ gìn một tấm lòng son
Đi qua giông bão vẫn tròn nét duyên
Tháng mười ...xin chúc dịu hiền
An nhiên ,yên ấm triền miên mặn nồng !
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu
15/ 10/2026
PHỤ NỮ
Phụ nữ hàm chứa bao dung
Ôm vào lòng cả bão bùng nắng mưa
Đi qua muôn trận gió lùa
Chẳng chê đất khó đến mùa trổ bông
Đi quá vất vả chất chồng
Mà môi vẫn thắm , má hồng chưa phai
Không oán thán bất kỳ ai
Thương con thương cháu miệt mài tháng năm
Như đất lặng lẽ thâm trầm
Chịu bão giẫm đạp âm thầm sinh sôi
Đàn bà là vậy ! người ơi !
Cả đời tận hiến rạng ngời tấm gương .
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu
09/ 10/2026
KHI VỢ VẮNG NHÀ
Vợ đi vắng bếp lạnh tanh
Cơm không buồn nấu , chiếu mành quạnh hiu
Ngọn đèn một góc liu riu
Một mình một bóng , buồn thiu nỗi niềm
Rượu ngon để đó chẳng thèm
Nhấp môi lại thấy càng thêm nhớ nhiều
Nhớ ánh mắt , nhớ nụ cười
Nhớ ơi là nhớ ...đứng ngồi vân vi
Nhà cao cửa rộng mà chỉ
Vắng em trống hoắc , còn gì là vui !
Em là ngọn lửa ...em ơi !
Mãi sưởi ấm cả cuộc đời yêu thương
Em là cột , em là rường
Vắng em nhà dột , bốn phương gió lùa ...
Anh từ trong ngõ trông ra
Vắng em biết thế nào là ...vắng em .
Tg : Nguyễn Ngọc Đấu
12/10/2026
RƯỢU VÀ HOA
Một bình rượu một bình hoa
Ngắm hoa uống rượu ...thêm ta mặt hồng
Rượu ơi có nhớ ta không ?
Không say không rượu không nồng nàn đêm .
Rượu nào biết nói gì thêm
Cho ta sống với êm đềm thuở em .
Tg : NgocMaish
15/10/2026
