bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

vũ nho 085 589 0003

KÍNH BÁC ĐINH Y VĂN! TÔI ĐÃ HỎI TÁC GIẢ ANH ẤY TRẢ LỜI RẰNG NẾU KHAI VÁY 5 TRIỆU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỦ TIỀN NÊN KHAI RÚT NHƯ THẾ ĐỂ CÓ ĐỦ SỨC ĐỀN! HAIZA!

 

Đinh Y Văn

Kính thưa TBT! Đúng, nàng khai bốn triệu / Tôi có năm trăm ngàn / Nàng bảo cũng tạm được/ Đủ sửa váy rách oan. Viết thật thà như vậy / Rõ ràng là kém hay / Để cái kết “cởi mở” / Nên gian gian thế này!...

 

VŨ NHO 085 589 0003

Vu Nho · Cái váy nàng HÀNG HIỆU/ Mà giá 4 trăm ngàn/ Sao không khai 4 triệu? Nghe cứ thấy...GIAN GIAN! HAIZA!

 

vũ nho 085 589 0003

ảnh nhà thơ Trương anh Tú và ảnh các em nhỏ cưỡi trâu ( lấy trên mạng) thưa anh Anh Ngọc!

 

anh ngoc

cho biet nhung hinhf anhr trong baif thow

 

VŨ NHO 085 589 0003

TRUYỆN NÀY TRƯỚC ĐÂY TÔI ĐÃ DỊCH VÀ GỬI CHO NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC. NHÀ XUẤT BẢN ĐỊNH IN, SONG KHÔNG HIỂU VÌ LÍ DO GÌ, DÙ ĐÃ VẼ CẢ CÁC  TRANH MINH HỌA, VIỆC IN DỪNG LẠI. NAY TÔI DÙNG GIEMINI DỊCH ...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 78
Trong ngày: 1113
Trong tuần: 2579
Lượt truy cập: 1979684

THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

nguyen_quang_toan_tb

 

Tác giả Nguyễn Quang Toản 
xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.


TRĂNG KHUYẾT 
(Họa bài "Mơ hồng" thơ Nguyễn Ngọc Sâm)

Thu còn nấn ná đợi đông 
Nắng hanh hao khiến má hồng phôi phai.
Heo may thao thức đêm dài 
Vẳng nghe khúc nhạc nhà ai phiêu bồng.

Lời ru day dứt bến sông 
Trời mưa bong bóng phập phồng...xót xa.
Chìm trong một giấc mơ hoa.
Cỗ xe hạnh phúc cứ xa...xa dần...

Câu thơ sai tứ, lạc vần 
Đời người một kiếp phù vân, đọa đầy. 
Sương khuya ướt đẫm vai gầy.
Thương vầng trăng khuyết bị mây che mờ.

Lúa mùa ngập nước đang chờ
Vào mùa thu hoạch lại mơ em về !
Cùng nhau nối lại lời thề
Cho trăng tròn vạnh, tình quê dạt dào.
                                          23/10/2015


HƯƠNG YÊU

Từ bữa ấy người không đến nữa
Cây bàng già trước cửa buồn thiu
Cô phòng lạnh lẽo quạnh hiu
Nơi xa có biết người yêu đợi chờ.

Người không đến, bài thơ dang dở
Tứ chẳng thành câu chữ nhẹ tênh
Một vùng sóng nước mông mênh
Con thuyền rời bến nổi nênh giữa dòng.

Người chẳng đến còn mong chi nữa
Heo may luồn khe cửa lạnh căm
Mối tình ôm ấp mấy năm
Lẽ nào lại lặn mất tăm thế người ?

Buổi giao mùa bầu trời xám xịt
Sương chiều giăng mù mịt bến sông
Thuyền còn nhớ bến hay không ?
Nặng tình bến vẫn ngóng trông đợi thuyền !

Biết mình đã có duyên, không phận
Chia xa rồi, đừng giận nhé người !
Ta về gói lại nụ cười
Nâng niu hương tóc của người ta yêu !

10/2016
* Trích trong tập thơ "Chiều muộn" Nxb Hội Nhà văn, 2019.


THU TÀN

Đò tình tiễn khách sang sông
Hình như thời tiết chuyển đông thật rồi !
Ngoài đồng, lúa đã đỏ đuôi
Heo may se lạnh, đò xuôi thuận dòng.

Tiếng gà xáo xác bến sông
Đang mùa nước lớn mênh mông tràn bờ.
Nỗi buồn tràn ngập trang thơ
Thu tàn vạt cải bất ngờ trổ bông.

Vừa xanh, cải đã lên ngồng
Ước mơ nên vợ, thành chồng tiêu tan
Chân trần dạo gót nhân gian
Mối tình chứa đựng muôn vàn đắng cay !

Nắng chiều nhuộm tím chân mây
Mùi hương thiên lý  vương đầy không gian
Tình yêu khi hợp khi tan
Để người ngắm cảnh thu tàn bâng khuâng.

05/10/2020


ĐÔNG VỀ

Em ơi em, mùa đông lại về rồi !
Sương rơi nhiều, Ông mặt trời dậy muộn.
Lúa uốn câu, ngả mình theo gió cuốn
Chim chích bông ríu rít gọi nhau về.

Một màu vàng trải rộng đến chân đê
Màu no ấm ngời lên trong mắt mẹ.
Em có nhớ cái ngày còn thơ bé
Nấu nước, mang cơm cho mẹ ngoài đồng.

Những ngày mò cua, lặn ngụp dưới sông
Anh chọc em cười, ửng hồng đôi má.
Chúng mình đuổi nhau, ngã trên rơm rạ
Chia nhau con cà cuống nướng thơm nồng.

Cánh đồng Tè, em còn nhớ hay không ?
Lần đầu tiên anh hôn lên đôi má
Ôi thơm thật... nhưng mà sao run quá
Em thẹn thùng vo mãi vạt áo nâu.

Mình hỏi con sông, sông ơi chảy về đâu ?
Hãy chứng kiến mối tình đầu sông nhé !
Tinh yêu mình chưa kịp thưa thày mẹ
Anh lên đường chiến đấu suốt mấy năm.

Mấy lần nhận thư em gửi vào thăm.
Hẹn nhau hòa bình, ta về gặp mặt.
Tiền tuyến, hậu phương tình ta thắt chặt.
Hòa bình rồi hạnh phúc mãi thăng hoa.

Năm tháng trôi qua, tình cảm đậm đà.
Nước thời gian, nhuộm tóc ta lốm đốm.
Khắp xóm thôn, sực nức mùi hương cốm.
Mùa cưới, mùa yêu lại sắp rộn ràng...

Đông về rồi, sao nắng vẫn chói chang ?
Lại nhắc mình nhớ lại thời trai trẻ
Mình sẽ mãi mãi bên nhau, em nhé ! 
Vụ mùa này, lúa nhiều rẻ, nẩy bông.

Thu qua rồi thời tiết sắp lập đông..
                                   06/10/2016


VỀ QUÊ
"Thu về, Về với ao quê
Tìm cô thôn nữ nón mê một thời "
Thơ Vũ Đảm
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********

THU   vàng thèm gió heo may
VỀ   thôi trăng đã tròn đầy đặn trăng
VỀ   thôi chú Cuội, chị Hằng
VỚI   ngày phá cỗ trông trăng tuyệt vời.

AO   làng giờ lấp mất rồi
QUÊ   thành phố thị, nhiều người rời quê
TÌM   người em gái Xóm Đê
CÔ  thường đội chiếc nón mê che trời.

THÔN   giờ cũng khác xưa rồi
NỮ   nam bình đẳng cùng ngồi ngắm trăng
NÓN   mê một thuở thung thăng
MÊ  nhau, bãi cỏ nhìn trăng ghẹo cười.

MỘT   ngày tìm chẳng thấy người
THỜI   chăn trâu đã cùng tôi dãi dề
THU VỀ, VỀ VỚI AO QUÊ
TÌM CÔ  THÔN NỮ NÓN MÊ MỘT THỜI.

*********
24/9/2026
Thơ Nguyễn Quang Toản Hưng Yên.
 


 

vbnhuy

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com