KHÁT VỌNG MÙA XUÂN
Tản văn – Lưu Bá Thịnh
Mỗi lần xuân đến, nhìn hoa đào nở đỏ tươi, hoa cúc vàng xuộm khắp nơi từ nông thôn đến thành thị, nghe tiếng pháo nổ râm ran, lũ trẻ con chúng tôi lại đươc vui chơi thích thú, thoả sức nô đùa, háo hức đón chờ một mùa xuân năm mới.
Cho đến tận bây giờ ớ cái tuổi bát thập, tinh thần ấy vẫn còn nhiều vang vọng trong tôi. Trải qua gần hết cuộc đời, đã từng được đón nhiều mùa xuân đi qua, Bây giờ ngồi ngẫm lai, tôi vẫn cứ cho là: Mùa xuân là mùa đẹp nhất. thú vị nhất trong năm, trong những năm tháng của cuộc đời.
Trước hết phải nói: trong bốn muà thì mùa xuân là mùa khởi sắc của một năm mới, ai cũng muốn nó hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, bởi vì theo quy luật thường thấy của tự nhiên, trong cuộc mưu sinh hàng ngày không bao giờ chỉ có một điều thuận chiều, xuôi chèo mát mái, mà thường có khó khăn, gian khổ, cũng như thời tiết thất thường có mưa, có nắng, có bình yên và giông bão.
Chính vì vậy: ai cũng thích mùa xuân, bởi vì mùa xuân có hoa tươi và nắng đẹp. Đặc biệt là sau một thời gian dài con người phải chịu đựng cái khắc nghiệt của mùa đông, cái rét cắt da, cái không khí khô hanh, những làn gió bắc lạnh tê người, chẳng ai muốn ra ngoài để đón nhận những nhát quất phũ phàng của chúng, đôi khi gió lạnh lại kèm thêm mưa phùn làm cho con người càng thêm tái tê. Nhưng khi mùa xuân đến, nó mang theo nắng ấm, trời trong, chim hót véo von, hoa tươi đua nở, . thế thì ai mà chẳng thích mùa xuân?
Đặc biệt đối với miền Bắc nước ta. Mùa xuân còn là mùa lễ hội, mọi công việc của nhà nông khi ấy đã đi vào dịp nông nhàn sau những tháng năm vất vả.
Làng nào cũng có hội, chỉ nói riêng sơ sơ một vùng nhỏ quanh quê tôi đã có: hội Bối khê, Hội Thượng Thanh, Hội Bình Đà. Hội Chuông, Hội Vác…
Mở rộng ra là hội Thánh Gióng Sóc Sơn, Hội Đền Và Sơn Tây của Xứ Đoài. Bước tới xứ Đông có Hội Lim Từ Sơn Bắc Ninh, Hội Chử Đồng Tử Tiên Dung trên bãi Tự nhiên ven sông Hồng Hưng Yên…
Tất cả không khí hội hè, hương sắc thiên nhiên quấn quyện hợp thành dàn hoà tấu, cộng hưởng làm cho cuộc sông vui tươi, phong phú hơn, cho mùa xuân càng thêm tươi đẹp. Cho nam thanh nữ tú có dịp đua tài, lựa chọn kết đôi.
Đặc biệt hơn nữa, mùa xuân đến cũng là mùa đân ta tổ chức lễ hội ăn tết cổ truyền của dân tộc, ngày đoàn tụ xum vầy của con cháu xa quê trở về với quê hương, dòng tộc. Nên ngày xuân gia đình nào có con cháu đi làm xa trở về, thì những ngày đón xuân của gia đình ấy và họ hàng chòm xóm càng thêm đầm ấm, tươi vui.
Tôi còn nhớ như in ngày còn trẻ: lớp thanh niên chúng tôi gần 500 người thuộc 5 huyện Hoài Đúc, Thường Tín, Đan Phượng Phúc Tho, Thạch Thất của tỉnh Hà Tây cũ đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc vào ngày 25 tháng 11 năm 1966 đã tình nguyện lên đường chống Mỹ vào đội TNXP N105- P21 đóng quân ở xã Tu Lý, huyên Đà Bắc cuả tỉnh Hoà Bình làm nhiệm vụ khai thác gỗ, củi phục vụ đồng bào thủ đô Hà Nôi ăn Tết Cổ Truyền. Mỗi huyện là một đại đội, trong đó hơn 90% là nữ, Những đêm đầu xa quê, ngủ giữa rừng sâu các cô gai mới lớn lần đầu tiên xa nhà đã khóc như mưa lây làn khắp các lán trại của toàn đội.
Chính vì vậy để đón tết cổ truyền xa nhà năm ấy ,chúng tôi đã tổ chúc một đêm giao thừa tưng bừng bằng cuộc vui đốt lửa trại giữa rừng, nhảy sạp, hát đồng ca thi liên hoan văn nghệ giữa các đại đội tưng bừng từ chập tối đến gần 2 giờ sáng mới chấm dứt, mọi người đi ngủ quên cả nỗi nhớ nhà.
Với tôi những ngày đầu xuân năm nào cũng vậy, đi chợ tết đầu năm để mua sắm, để thưởng ngoạn không khí tết cũng là một thú vui thoải mái, không dễ gì bỏ qua
. Ngắm những cành đào phai đang hé nụ, những bông hoa đào đỏ tươi như môi thiếu nữ thanh tân, tôi cảm thấy dường như không khí xuân tràn vào tâm hồn, tưởng tượng quên hết cả tuổi già !
Nhìn những cây đào thế với nhiều kiểu dáng mê hồn, lạ mắt, thể hiện sự kỳ công của các nhà làm vườn, lại gặp được sự am tường, thích thú của những người thưởng ngoạn, tất cả hội tụ, giao thoa, thành một thú chơi tao nhã, văn minh của con người, mang đậm dấu ấn đặc trưng hồn cốt văn hoá rất riêng của dân tộc Việt.
Ngắm những cây quất vàng rực, quả sai lúc lỉu đón nắng mặt trời, cành lá xanh tươi, được uốn lượn theo nhiều tư thế, kiểu dáng rất công phu của những người nông dân làm vườn đã vươn đến tầm nghệ nhân cũng làm cho lòng người thư thái vui xuân.
Những sự thích thú, am tường của người thưởng ngoạn, hay người chơi cây, còn thể hiện đẳng cấp xã hội, năng lực tàì chính, thú chơi hoa, cây cảnh của mọi người.
Mặc dù tôi thực sự không hiểu lắm về các thế cây , kiểu dáng, nhưng đi dạo quanh những khu trưng bày của các chợ hoa, cây cảnh ở các vùng miền, tôi thực sự thấy rõ đời sống xã hội của dân ta đã được nâng lên nhiêu bậc.
Tôi càng cảm phục sự cần cù chịu khó, sức tửởng tượng chân phương mà vô cùng độc đáo, sự kiên trì gọt rũa, cắt ghép, tỉa tót của các nghệ nhân thật sự tỷ mỉ và khéo léo.
Ngắm các thế cây tôi cử nghĩ hòai, nhìn dáng cây Tùng đứng treo leo trên vách đá cành nghiêng theo thế bạt phong hiên ngang chống chọi với gió bão mà tồn tại với cuộc đời, tôi lại thầm tự nhủ mình phải cố gắng kiên tâm, rèn luyện hơn nữa, vui vẻ sống để chống chọi vơi căn bệnh ung thư quái ác của mình.!
Đôi khi tôi lại lẩn thẩn nghĩ rằng: không biết liệu có vị quan tham nào đó có khi nào đứng trứơc cây tùng dáng trực, trong đầu họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Không biết họ có cảm thây xấu hổ khi phải khom lưng quỳ gối trước các xếp cấp trên của họ hay trước ma lực hấp dẫn của những đồng tiền lửng lơ trong xã hội mà họ đã từng lén lút tham ô?
Tôi thực sự thiếu xót, nếu viết về mùa xuân mà không đề cập tới vẻ đẹp mỹ miều, kiêu sa của các loại phong lan. Thôi thì đủ cả các loại phong lan muôn hình vạn trạng của các giò lan chỉ hút khí trời, tắm trong nắng ấm, nhấm nháp hạt sương sa, bám vào các cành cây cao, hay thành vách đá cheo leo nơi rừng già mà tạo cho đời hàng trăm loại hoa duyên dáng, xinh tươi lạ mắt, đặc trưng cho mỗi vùng miền, mỗi kiểu rừng mưa nhiệt đới. Những loài lan kỳ thú , những giò lan độc lạ làm say mê không chỉ ngừời chơi lan, săn tìm lan, mà còn hấp dẫn lạ thường các nhà khoa học Lâm Nghiệp đam mê, dũng cảm cũng đi tìm các loài lan quý. Nếu họ tìm được một giống lan lạ nào đó mà thế giới chưa biết đến thì tên tuổi của họ sẽ được gắn lìên muôn đời với loài lan đó, không chỉ ở trong nước mà cả thế giớ cùng biết đến.
Bên cạnh các cuộc kiếm tìm, việc lai tạo những giống lan đẹp cũng hấp dẫn, làm say mê không ít các nghệ nhân, các chủ vườn, các nhà khoa học đua nhau khám phá, tim tòi.
Khát vọng về lan là khát vọng về cái đẹp vĩnh hằng của thiên nhiên, của tạo hoá, của đất trời. Nó đòi hỏi rất nhiều đến khả năng nhạy bén, tình kiên trì năng động, tìm tòi, sáng tạo của con người. Đó cũng chính là khát vọng mùa xuân.
Tôi chỉ tiếc bây giờ mình đã già rồi, dẫu có khát vọng bao nhiêu chăng nữa cũng chỉ là tìm thêm nguồn vui thú, gắn kết giữa con người mà thôi, khó hy vọng tìm ra cái gì đó mới mẻ cho cuộc đời. Cho nên tôi thành tâm chúc các bạn trẻ hãy giành cho mình nhiều khát vọng mùa xuân thích hợp, cho cuộc sống tươi đẹp hơn./. Bình Minh ngày 16/01/2025
Người viết: Lưu Bá Thịnh
Người gửi / điện thoại