bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

AI give me this

HAS MOTHER’S MEMORY FADED INTO OBLIVION? A Poem of Love, Time, and Farewell Long ago, I kissed my mother goodbye, She stood in tears beneath the parting sky. I walked away with laughter in my eyes, ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CŨNG CHẢ CÓ GÌ GHÊ GỚM!THƠ NOBEL CŨNG CHỈ THẾ THÔI!SAO MÀ CÁC NHÀ THƠ VIỆT NAM CỨ PHẢI ƯỚC AO! HE HE HE...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ BÌNH LUẬN!

 

0915708232

Nổi lòng của một thời rong ruổi mà đi lên

 

VŨ NHO 085 589 0003

ẢNH ĐẸP QUÁ! CÁM ƠN NHIẾP ẢNH GIA HOÀNG VĂN NĂM!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CHÚNG TÔI ĐÃ GIỚI THIỀU MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG TÁC PHẨM DON JOAN DO NHÀ VĂN, DỊCH GIẢ THÁI BÁ TÂN DỊCH. LẦN NÀY CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU TIẾP BẢN DỊCH TIỂU THUYẾT BẰNG THƠ "EVGHENHI ONHEGHIN" CỦA PUSKIN DO D...

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 39
Trong ngày: 919
Trong tuần: 4479
Lượt truy cập: 2008666

THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

nguyen_quang_toan_tb

 

Tác giả Nguyễn Quang Toản 
Xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.


LẠI MƠ

Tiếng ai, sao cứ thầm thì ? 
Chuyện ngày xưa, muốn quên đi lâu rồi.
Đêm nay thao thức mình tôi 
Con tim xao xuyến, bồi hồi... Người ơi !

Một thời đã quá xa xôi 
Bờ đê cỏ mượt, mình ngồi ngắm nhau. 
Trời thu xanh thẳm một màu.
Mình cùng mơ chuyện cau trầu, nên duyên.
Xa xa bóng dáng con thuyền 
Nhẹ nhàng lướt sóng, bình yên cặp bờ...

Thế rồi cũng chỉ là mơ 
Vết thương ngày ấy bây giờ còn đau.
Con thuyền rời bến đi đâu ? 
Bến sông sừng sững cây cầu bắc ngang.
Đông qua, xuân tới, hè sang
Một mình, một bóng lang thang chiều buồn...

Đêm nay chớp bể, mưa nguồn 
Nhớ nhau dòng lệ, lại tuôn dầm dề.
Giật mình ! Chợt tỉnh cơn mê 
Từng cơn gió bấc thổi về lạnh căm !
                                         26/10/2015


PHẢI KHÔNG ?

Đông đắn đo, ngại ngần chưa tới
Để thu buồn, vời vợi chờ mong.
Lúa mùa nặng hạt, trĩu bông
Màu no ấm trải trên đồng, vàng mơ. 

Buổi giao mùa câu thơ lỗi nhịp
Tứ thật hay, chưa kịp gieo vần.
Nhà em vướng giậu cúc tần
Nhớ thương, anh đứng bần thần nhìn sang.

Con tim lại rộn ràng gõ nhịp 
Phía đồng xa, bìm bịp kêu hoài.
Cô đơn thèm một bờ vai
Thôi đừng cửa đóng, then cài nữa em !

Hãy mở cửa mà xem đông lại.
Giữa mưa phùn vườn cải vẫn xanh.
Mận, đào trụi lá, trơ cành
Ươm mầm, nuôi nụ kết thành mùa hoa.

Anh ao ước hai nhà chung ngõ
Chung niềm vui, xóa bỏ cách ngăn.
Biết rồi còn lắm khó khăn
Chứ đâu chỉ giậu cúc tần phải không ?

08/10/2016


THU TÀN

Đò tình tiễn khách sang sông
Hình như thời tiết chuyển đông thật rồi !
Ngoài đồng, lúa đã đỏ đuôi
Heo may se lạnh, đò xuôi thuận dòng.

Tiếng gà xáo xác bến sông
Đang mùa nước lớn mênh mông tràn bờ.
Nỗi buồn tràn ngập trang thơ
Thu tàn vạt cải bất ngờ trổ bông.

Vừa xanh, cải đã lên ngồng
Ước mơ nên vợ, thành chồng tiêu tan
Chân trần dạo gót nhân gian
Mối tình chứa đựng muôn vàn đắng cay !

Nắng chiều nhuộm tím chân mây
Mùi hương thiên lý  vương đầy không gian
Tình yêu khi hợp khi tan
Để người ngắm cảnh thu tàn bâng khuâng.

05/10/2020

VỀ BẾN CŨ
"Men theo nỗi nhớ tôi về
Tìm trên bến cũ lời thề hẹn xưa"
Thơ Trúc Lâm
Khoán thủ STLB Nguyễn Quang Toản.
*********

MEN   lối nhỏ, tôi về bến cũ
THEO   bước chân lòng cứ bâng khuâng
NỖI   niềm, người có biết không? 
NHỚ   người, lại nhớ cơn giông ngày nào...

TÔI   nhớ cơn mưa rào tháng Tám
VỀ   bên nhau, môi chạm má kề
TÌM   trong ánh mắt say mê
TRÊN   trời mưa tạnh, nắng về xốn xang...

BẾN    còn đây, đò đang đợi khách
CŨ   càng theo thử thách thời gian...
LỜI   người rung động tâm can
THỀ   non, hẹn biển muôn vàn yêu thương...

HẸN   cùng nhau chung đường, dệt mộng
XƯA   kề vai, nay bỗng rời quê ?
MEN THEO NỖI NHỚ TÔI VỀ
TÌM TRÊN BẾN CŨ LỜI THỀ HẸN XƯA.

*********
25/8/2019


BUÔNG BỎ
"Trái tim đã khép lại rồi
Lặng thầm buông bỏ một thời gió trăng."
Thơ Phạm Tất Lượng
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********

TRÁI   na mở mắt nhìn trời 
TIM   hồng gói lại một thời yêu thương.
Đà  từng gối đất, nằm sương
KHÉP   lòng, hứa chẳng còn vương vấn lòng.

LẠI   về bến nước, dòng sông
RỒI   thiên nhiên sẽ khiến lòng thảnh thơi.
LẶNG   nhìn sông nước, mây trời
THẦM   nghe quê mẹ chúc lời bình yên.

BUÔNG   đi tục lụy ưu phiền
BỎ   qua "Hồn bướm, mơ tiên" dụ người.
MỘT   lòng khấn Phật, cầu Trời
THỜI   gian thẩm định lòng người đục, trong.

GIÓ   ơi có hiểu nỗi lòng ?
TRĂNG   ơi, trăng có biết không - Một người ?
TRÁI TIM ĐÃ KHÉP LẠI RỒI
LẶNG THẦM BUÔNG BỎ MỘT THỜI GIÓ TRĂNG.

*********
25/11/2019
Thơ Nguyễn Quang Toản, Hưng Yên 
 







vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com