
TẢN VĂN
NGƯỜI TÌM RA MIỀN ĐẤT HỨA
LA GIANG

Trốn sự ẩm thấp, ướt át của mùa nồm miền Bắc, đầu tháng 3 tôi tới tới miền gió ngọt
Nha Trang, một thành phố đẹp nổ tiếng, quanh năm khí hậu ôn hòa. Sau một đêm ngủ
ngon giấc với gió biển ru ngủ, khi mà phia đông mới hoe vàng báo hiệu bình minh sắp
tới. Từ khách sạn đầu phố mang tên Nhà bác học vĩ đại Yersin tôi rảo bước ra bãi biển
với sự háo hức, tò mò về những điều sẽ gặp trên đường đi.
Bình minh trên bãi biển Nha Trang đẹp như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Khi
ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, cả chân trời ửng hồng, nhuộm lên mặt biển một sắc màu
huyền ảo. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng mịn, tạo nên những âm
thanh du dương như một bản nhạc dịu êm của biển cả. Gió sớm mang theo hơi thở
mát lành của đại dương, khiến lòng người thư thái, sảng khoái. Xa xa, những chiếc
thuyền đánh cá nhấp nhô theo nhịp sóng, thấp thoáng trong ánh bình minh rực rỡ, tạo
nên một khung cảnh bình yên mà quyến rũ đến lạ. Trên bãi biển, những du khách dạo
bước, ngắm nhìn khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt diệu, cảm nhận từng tia nắng ấm áp
len lỏi qua làn gió dịu nhẹ, một số du khách đang thả mình cho làn sóng xo nhà lên
thân thể và đón ánh bình minh. Nha Trang sớm mai đẹp như một giấc mơ, khiến ai đã
từng đặt chân đến đây đều muốn lưu giữ mãi trong ký ức.
Dạo bước trên bờ biển dưới hàng dừ thẳng tắp vươn lên như thế đứng Việt Nam, tiếp
đến là hàng cây phong ba rắn rỏi, oằn mình như nhứng chiến sỹ bảo vệ biển đảo, tôi
cảm nhận được vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên, không khí ngọt lịm nơi đây. Những
tán lá xanh mướt khẽ rung rinh trong làn gió biển mát lành, như những cánh tay vẫy
gọi, chào đón du khách. Dưới chân, cát mịn màng len lỏi qua từng kẽ ngón, mang đến
cảm giác êm dịu khó tả. Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, lúc trầm lúc bổng như một bản
nhạc của biển cả, khiến lòng người nhẹ nhàng, thư thái. Hương vị mặn mòi của biển
hòa quyện cùng không khí trong lành, đem lại cảm giác sảng khoái đến từng hơi thở.
Xa xa, mặt biển xanh thẳm trải dài vô tận, lấp lánh ánh bạc dưới nắng bình minh dịu
nhẹ. Mọi ưu tư dường như tan biến theo từng đợt sóng, chỉ còn lại sự thanh bình và
khoáng đạt của đất trời, khiến bước chân tôi chậm rãi hơn, như muốn hòa mình mãi
vào khung cảnh tuyệt diệu này.
Bước chân chậm rãi trên con đường ven biển, tôi lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng vỗ rì
rào như những thanh âm kể chuyện về một con người vĩ đại – Alexandre Yersin. Gió
biển dịu nhẹ mang theo hơi thở của đại dương, như đang dẫn lối tôi đến công viên
mang tên ông, nơi tôn vinh một nhà bác học đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho mảnh
đất này.
Dừng chân tại công viên Yersin, nhìn tượng đài vị bác học, lòng tràn ngập sự kính
phục và suy tư.
Giữa không gian xanh mát, tượng đài hiện lên sừng sững, gương mặt trầm tư nhưng
đầy nhân hậu, như vẫn đang dõi theo vùng đất mà ông từng gắn bó suốt cả đời. Tôi
chợt hình dung về hình ảnh một chàng trai trẻ, rời xa châu Âu phồn hoa để đặt chân
đến xứ sở nhiệt đới, tìm kiếm tri thức và tận hiến vì con người. Ông không chỉ là
người phát hiện ra vi khuẩn dịch hạch, mà còn là người đã khai phá và xây dựng vùng
đất hoang sơ này thành một miền đất hứa. Nhìn bầu trời rực rỡ ánh vàng, biển cả bao
la trước mặt, tôi thầm cảm phục tấm lòng nhân ái và tinh thần khoa học không mệt
mỏi của Yersin – một con người vĩ đại nhưng khiêm nhường, đã để lại dấu ấn không
thể phai mờ trên mảnh đất Nha Trang này.
Từ việc sáng lập Viện Pasteur Nha Trang, ông đã có những đóng góp vào việc thành
lập các Viện Pasteur ở Hà Nội, Đà Lạt, và làm quản lý hệ thống các Viện Pasteur ở
Đông Dương. BS Yersin còn là người sáng lập Trường Y khoa Đông Dương (tiền thân
của Trường Đại học Y Hà Nội) và là hiệu trưởng đầu tiên của trường. Bằng cái tâm và
tầm nhìn của một nhà khoa học, vào thời bấy giờ, BS Yersin đã vượt qua những âm
mưu của chính quyền thực dân để cơ sở đào tạo này có sự phát triển toàn diện. Ông
cho sinh viên học tất cả các môn cơ bản để nâng dần kiến thức về phương Tây chứ
không theo ý định dạy những môn thuần túy y học của nhà cầm quyền.
Với Yersin, miền đất Nha Trang không chỉ là nơi đẹp đẽ, trù phú mà còn là nơi ông có
thể cống hiến và sống trọn vẹn lý tưởng của mình.
Mỗi người đều có một "miền đất hứa" trong tim – nơi họ cảm thấy thuộc về, nơi họ có
thể sống với đam mê và hoài bão.
Cuộc hành trình từ phố Yersin đến công viên không chỉ là một chuyến dạo mát mà
còn là một hành trình suy ngẫm về giá trị của sự sống và ý nghĩa của cuộc đời.
Cảm giác bình yên giữa biển trời Nha Trang, như thể vừa chạm vào một miền đất hứa
của chính mình. Mỗi người hãy kiên trì đi trên con đường của mình, tìm kiếm và xây
dựng "miền đất hứa" trong cuộc đời.
Nha Trang tháng 3 năm 2025

Người gửi / điện thoại