TÍ TÁCH MƯA RƠI
Nguyễn Ngọc Quế
Mưa mọng vòm xanh
Giăng rèm núi biếc
Mưa ướt mềm cánh mối
Hiên nhà vồi vội bước chân
Cửa khép bâng khuâng
Ngập ngừng người đứng trú
Khe khẽ mắt đưa, khe khẽ lời chào
Lúng túng giọt mưa bay trắng mái hiên
Vòng hoa tím cánh xòe tở mở
Người nói, người nghe vòng vo chuyện kể
Răng khểnh cười
Tí tách mưa duyên
Người đi rồi, rối bước đường quen
Nắng bừng đỏ thênh thang cánh mối
Gió còn hát điều chi bên cửa mở
Răng khểnh ơi!
Cắn chắt hạt mưa nào?
5-1996
Người gửi / điện thoại