LỜI CHÂN THẬT
(Tặng nàng thơ)
Bao đêm ta thao thức
Nhớ nàng thơ gần xa
Khi bình minh vừa mở
Đến nắng tắt, chiều tà.
Trái tim không chịu ngủ
Con thuyền tình lênh đênh
Tìm chưa ra bến đỗ
Đi qua bao thác ghềnh.
Tình chay, ta mơ ước
Cá cược vào nơi em
Có kể gì được mất
Cùng nhau mình bước lên.
Tình vay-trả-trả-vay
Trước sau và sau trước
Trăm năm chỉ lúc này
Đời ta sao phải nhạt?
Ta viết lời chân thật
Cất cánh bay về nhau
Kiếp này duyên nợ đứt
Ta vẫn còn kiếp sau!
Trần Trọng Giá
Người gửi / điện thoại