bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

 HAS MOTHER’S MEMORY FADED INTO OBLIVION? A Poem of Love, Time, and Farewell Long ago, I kissed my mother goodbye, She stood in tears beneath the parting sky. I walked away with laughter in my ey...

 

vũ nho 085 589 0003

THANK VERY MUCH!

 

AI give me this

HAS MOTHER’S MEMORY FADED INTO OBLIVION? A Poem of Love, Time, and Farewell Long ago, I kissed my mother goodbye, She stood in tears beneath the parting sky. I walked away with laughter in my eyes, ...

 

VŨ NHO 085 589 0003

CŨNG CHẢ CÓ GÌ GHÊ GỚM!THƠ NOBEL CŨNG CHỈ THẾ THÔI!SAO MÀ CÁC NHÀ THƠ VIỆT NAM CỨ PHẢI ƯỚC AO! HE HE HE...

 

vũ nho 085 589 0003

CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ TRANG VÀ BÌNH LUẬN!

 

0915708232

Nổi lòng của một thời rong ruổi mà đi lên

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 28
Trong ngày: 556
Trong tuần: 1275
Lượt truy cập: 2011490

TRUYỆN NGẮN của LƯU BÁ THỊNH

 

GÀ QUÈ ĂN QUẨN CỐI XAY


Trong cuộc đời có nhiều chuyện tưởng như phi lý không bao giờ có, nhưng thực tế nó vẫn cứ xảy ra.

 Viết ra chuyện này chẳng phải vì tôi không có chuyện để viết, mà thực tế đúng là tôi đã trải qua. Đọc xong chuyện có người cho là tôi hư cấu, hoặc bia ra cho vui mà thôi.

Thực ra chính tôi cũng nhiều lần đắn đo chưa muốn viết, nhưng rồi tôi nghĩ là cứ mạnh dạn viết ra cho  mọi người cùng biết để thêm kinh nghiệm, hoặc hiểu đúng về con người, nhất là với những ai đang sống trong tuổi xế chiều biết để phòng tránh và những ai có máu tham  muốn kiếm tiền dễ dãi bằng cách dối lừa người khác nên chấm dứt, mà cần sống thực, sống nhân ái hơn.

Cũng như nhiều người già, được sống ở quê hương, tôi có nhiều thời gian rỗi rãi. Là một cán bộ chuyên nghiên cứu về Rừng, nên đến bây giờ về hưu rồi tình yêu thiên nhiên trong tôi vẫn thiết tha, đằm thắm 

Thời trẻ tôi được đi đây đi đódó từ đồng bằng đến rừng núi mênh mông trong Nam ngoài Bắc để nghiên cứu thực thi các đề tài. Sau ngày đất nước thống nhất tôi lại được nhà nước cho đi  thực tập, hội thảo, nghiên cứu về rừng ở một số nước như Úc, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia vv, nên tôi càng thêm yêu quý nghề và rừng hơn.

Chính vì vậy sau khi về hưu tôi đã tập tọng viết thơ, viết văn, tôi thích tham gia vào các câu lạc bộ thơ ở tỉnh, trong xã.

Trong các buổi sinh hoạt này tôi thường được giao lưu,  gặp gỡ, trao đổi với nhiều người cùng có chung ý thích như tôi.

 Khi gặp được những người có bài thơ hay hay tôi thường làm quen với họ, tranh thủ trao đổi để nâng cao trình độ thơ của mình.

Ở câu lạc bộ thơ  MÙA XUÂN của tỉnh tôi được biết ông Sỹ Thanh là người cũng về hưu như tôi, nhưng ông có những bài thơ kha khá, ông thường đọc thơ trong câu lạc bộ, được nhiều người mến mộ, đặc biệt sau lần được nghe ông khoe ông có một bài thơ viết cho một công ty X ở một tỉnh phía Nam được người ta tặng đến những mười triệu đồng và mỗi lần ông có dịp đi qua công ty đều được họ tiếp đón rất nồng hậu.

 Mặc dù tôi chưa được đọc bài thơ trên của ông, nhưng tôi thường tỏ ra rất khâm phục, chú ý lắng nghe ông giảng giải về thơ: Nào là muốn có thơ hay phải biết yêu thơ, vì thơ là tinh tuý cuộc đời, người làm thơ phải có tâm hồn, phải có trái tim thi sĩ …vân vân và vân vân.

Có một lần tôi đọc bài thơ “ Tắm biển Đồ Sơn” của tôi cho ông nghe, ông khen hay, rồi bảo tôi: bài này có thể gửi đi dự thi tại một clb thơ trong tỉnh chỗ ông quen biết, chắc chắn thế nào cũng được giải

Nghe vậy tôi cũng cảm thấy thích thú, vì tôi đang muốn xin gia nhập hội Nhà Văn của tỉnh, nếu thơ tôi được một cái giải gì đó, thì chắc là sẽ dễ được kết nạp hơn? Thế là tôi đồng ý ngay, nhưng ông bảo muốn tham gia thì phải nộp lệ phí những 300.000 đồng cơ, phải chụp ảnh và kê khai một số điều, cũng như nộp bài thơ in trên giấy khổ A4 cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman. ..

Sau khi đưa tiền cho ông, hoàn tất mọi thủ tục, hơn một tháng sau tôi được nữ nhà thơ Nguyệt Ánh- Chủ nhiệm CLB thơ MÂY TRỜI thông báo: Họ đã nhận được bài thơ dự thi của tôi, và khen bài thơ rất có nhiều triển vọng đoạt giải. Tuy vậy nếu  muốn đoạt giải nhất thì tôi phải nộp: 1.000.000 đồng, giải nhì là 500.000 đồng, còn giải ba là 300.000 đồng!. 

Tôi hỏi thế trong  ban giám khảo có nhà thơ X nổi tiếng theo như ông Thanh giới thiệu không? Số bài thơ dự thi là bao nhiêu? ..…, được nữ nhà thơ trả lời chắc chắn như đinh đóng cột: Có. Ngày 20/11/ năm nay là ngày trao giải đấy, nhưng ông phải đóng tiền trước ngày đó ít nhất là 5 ngày.
Tôi nói: Như vậy là mua giải thưởng chứ đâu phải cuộc thi thơ. Thế là cô ta tắt máy.

Sau đó tôi lại hỏi ông Thanh: Muốn xin vào hội Nhà văn của tỉnh thì phải làm sao.?  Ông nói, bây giờ người cao tuổi như ông khó vào lắm. Muốn xin được bộ hồ sơ xin vào hội cũng mất ít nhất là 5 triệu để mời ông phó chủ tịch K đi nhậu. Còn sau đó nếu muốn được kết nạp vào Hội Nhà văn của tỉnh phải mất ít nhất 15 triệu đồng để mời 3 ông lãnh đạo của hội ?

Tôi nói: trời ơi! thế thì lấy tiền đâu ra?. Có mấy đồng lương hưu còm cõi thì phải chi tiền ăn, tiền thuốc chữa bệnh, tiền đi hội họp.v.v.!

 Tôi tưởng vào hội để được giao lưu học hỏi, được trao đổi với các nhà thơ, nhà văn có nhiều kinh nghiệm.., để được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của họ…, may ra có khá hơn trong sáng tác, văn vẻ sẽ sáng sủa hơn, chứ mất tiền nhiều như thế này thì tôi xin kiếu!

Thế rồi rôi tôi gọi điện cho nhà thơ chiến sĩ, cũng là hội viên trong hội nhà văn của tỉnh: Đó là nhà thơ Trọng Tình. “Anh Tình ơi có phải muốn xin vào hội Nhà văn của tỉnh bây giờ phải mất đến hai chục triệu đồng ? Anh Tình nói: Làm gì có chuyện đó. Anh cứ  đến trụ sở hội ở số nhà 30  đường Nam Tiến  trung tâm thị xã liên hệ người ta sẽ giúp anh.  

Thế là tôi hăng hái tìm hiểu, được các anh của hội giúp đỡ rất tận tình. Tôi đã làm đơn xin vào hội, trong đơn tôi cũng nhờ  hai hội viên trong hội nhà văn giới thiệu. Đơn của tôi còn  có cả bản sơ yếu lý lịch được chính quyền xã nơi tôi cư trú xác nhận. 

Tôi còn được các anh trong hội cho biết: nếu muốn vào ban văn phải có ít nhật 2 tập truyện ngắn được nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành. Còn nếu muốn xin vào ban thơ cũng cần có 2 tập thơ do nhà xuất bản hội Nhà Văn in ấn ..

Sau 2 năm gửi đơn cùng với 4 tập truyện ngắnngăn và 3 tập thơ đều được in tại nhà xuất bản hội nhà văn, tôi đã được kết nạp vào hội, mà không phải tốn một đồng xu nào. Tôi thực sự cảm ơn các vị lãnh đạo trong hội nhà văn của tỉnh, sự giúp đỡ của các hội viên hội nhà văn đã giới thiệu  để tôi được vào hội. 

Tôi cảm thấy thực sự bức xúc với một số người kém nhân cách, dùng mọi chiêu trò để làm tiền trên những nguyện vọng chính đáng mong muốn đến với văn chương của những người cao tuổi. Họ đúng là nhữngnhưng người mà trong dân gian thường gọi: “Gà què ăn quẩn cối xay,”   ./.

unnamedmn

In bài viết
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003.
Nhà văn, Phó Gs, Tiến sỹ VŨ NHO:  vunho121@gmail.com