
TỤC HUYỀN
( Truyện ngắn)
Hắn đã gìà rồi, vợ hắn đi về miền mây trắng hơn
4 năm, các con hắn lại yên bề gia thất ở mãi tận trong
miền Nam. Hắn đang sống trong những ngày hưu trí thực
sự tại quê nhà, phụng sự tổ đường, trông nom đất đai gia
tiên để lại cho các con, các cháu.
Thấy hắn phải ở nhà một mình thui thủi, phải tự xoay
xoả, tự chăm sóc lấy chính mình, nhiều người thông cảm ,
khuyên hắn càn phải tục huyền, để có người săn sóc khi
ốm đau, chia vui lúc tuổi già.
Đôi khi hắn cũng ngã lòng, nhưng rồi hắn lại tự nhủ,
mình cứ sống thế này, tự tìm ra cách sống thích hợp,
không nhất thiết cứ phải lấy vợ nữa.
Bởi vì ở lứa tuổi này, nếu lấy vợ nữa, chắc chắn các
con hắn không đổng ý. Được vợ thì mất con. Sự trớ trêu
của cuộc đời oái oăm là thế.
Với nghị lực sẵn có của một cán bộ nghiên cứu, hắn
quyết định sống vui, sống khoẻ, dù sống một mình, vẫn
luôn hoà đồng với mọi người, tích cực tham gia vào các tổ
chức, các câu lạc bộ, nên chẳng có thời gian nào để mà
buồn ,mà tủi, mà nghĩ ngợi…
2
May mà hắn có lương hưu kha khá, chả cần chu cấp
cho đứa con nào, nên hắn thường chủ động chăm sóc cho
sức khoẻ của mình một cách chu đáo, còn đâu gửi tiết
kiệm.
Hắn là một nhà nghiên cứu sinh học, nến hắn hiểu rất
rõ sự sống cần cân bằng âm dương, nên hắn tham gia
sinh họạt với rất nhiều câu lạc bộ thơ, clb thể dục dưỡng
sinh , hắn thường xuyên được vui vẻ cười đùa với các ban
gái, bạn thơ, bạn tập dưỡng sinh, tập thể dục nhịp điệu.
Lúc nào hắn cũng vui vẻ, tự tin, tự nấu ắn lấy đảm bảo
thường xuyên ngày 3 bữa, Hai bưa cơm, một bữa mì hay
cháo dinh dưỡng. Hắn luyện tập thường xuyên, mua các
loại sữa, thực phẩm chức năng, thực hiện nghiêm chỉnh
các khuyến cáo của các bác sĩ. nên hắn vẫn nhanh nhen,
đi lại dẻo dai, ăn ngon, ngủ kỹ...
Ấy thế nhưng cuộc đời vẫn có những ngưới soi mói .
có kẻ cho hắn là người: ”già còn chơi trống bỏi”, Hay
“Trâu già thích gặm cỏ non” v.v và v.v.
Nhưng hắn chẳng cần để ý tới mọi lời đồn đại, cứ bình
tĩnh, sông vui sống khoẻ theo năm tháng.
Đặc biệt là hắn rất chú ý, hoà đồng với họ hàng, đối
xử công bằng, minh bạch với con cháu, nên đựợc mọi
người mến mộ.
3
Tuy nhiên trong các CLB thơ vẫn có những bà goá
bụa, các nhà giáo hưu trí, trí thức về hưu lại thích tâm sự,
sẻ chia cùng hắn.
Với sự nhạy cảm của nhà thơ, sự tinh tế trong xúc cảm
của cuộc đời, hắn biết rõ những ại có tình cảm với hắn,
nhưng hắn chỉ giữ ở khoảng cách là những người bạn tri
ân, tri kỷ với nhau, nên hắn luôn được mọi người cùng tôn
trọng.
Trong hội đưỡng sinh, cũng có những bạn gái tuổi xồn
xồn tỏ ra mến hắn, nhưng hắn luôn giữ quan hệ đúng
mực, lại làm cho mọi người thông cảm, đôi khi hắn cứ tếu
táo thả ga, nói mình đã có bà đánh dậm nhớ thương, nên
mọi chuyên rồi cũng trôi qua vui vẻ.
Có thể nói giữ vững ý chí, bản lĩnh trong mọi cư sử,
hoạt động, mới thoải mái trong cuộc đời.
Ôi ! Tuổi gìà cũng có lắm niềm vui, nhiều tình cảm
nhung nhớ bất thường chợt đến, chợt đi. Nhưng cái cột
yếu nhất với con người, bất kỳ ở lứa tuổi nào cũng cần
nên sống trung thục, mới có thể dễ dàng lạc quan và vui
vẻ. . /
4/10/2026.

Người gửi / điện thoại