Cám ơn pgs.ts. nhà văn Văn Giá. Qua bài viết này tôi biết rõ hơn các bạn viết của tôi gốc gác Xuân Hòa! Và tôi tin bạn đọc trang này cũng cùng cảm nhận như tôi!
ĐÂY LÀ CUỐN TIỂU THUYẾT HẤP DẪN NHẤT MÀ TÔI ĐÃ ĐỌC! THẬT SỰ KHÂM PHỤC TÁC GIẢ NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH. TÔI CŨNG VIẾT MỘT TIỂU LUẬN VỀ NHÂN VẬT NGƯỜI KỂ CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ IN TRÊN TẠP CHÍ "NGƯỜI HÀ NỘI"....
RẤT ĐÁNG SUY NGẪM! AI CHỈ GIÚP TRA CỨU NHANH, KHÔNG GIÚP HỌC SINH HỌC GIỎI HƠN. KHÔNG CẨN THẬN, HỌC SINH SẼ...KÉM ĐI VÌ KHÔNG TỰ HỌC MÀ Ỷ VÀO AI ĐỂ...ĐỐI PHÓ!
Làng Cổ Đô từ lâu đã nổi tiếng là làng lụa, làng thơ. Ngôi làng được ôm ấp bởi lũy tre còn giữ nguyên dáng dấp đặc trưng của một ngôi làng cổ Việt Nam. Dòng nước con Sông Hồng đỏ nặng phù sa như dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng cánh đồng xanh rờn sóng lúa.
Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức chuyến công tác cho các hội viên đi thực tế sáng tác tại một số địa điểm danh lam, thắng cảnh trong tỉnh Yên Bái. 7h30p sáng ngày 20 tháng 5 năm 2023. Chiếc xe 29 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29B-300.52 do lái xe Thanh điều khiển đưa các thành viên đoàn do Nhạc sĩ – Chủ tịch Hội Nông Quốc Bình làm trưởng đoàn xuất phát từ trụ sở Hội số nhà 66 Nguyễn Văn Huyên theo tuyến cao tốc về thành phô Yên Bái.