bannemoinhat2-banne3-banne4-banne5-banne6-banne7-bannecuoi
TÁC GIẢ QUEN THUỘC
BÀI VIẾT MỚI
PHẢN HỒI MỚI

VŨ NHO 085 589 0003

CÓ CÂU VUI VUI VỀ MẸ VỚI CON GÁI VÀ CON DÂU:CON DÂU LÀ CON DÂU MUATAY ĐUN MỘT BẾP GẠCH CUA KHÔNG CHÒICON GÁI LÀ CON GÁI NÒITAY ĐUN CHÍN BẾP CÒN CHÒI GẠCH CUA!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN BÁC ĐINH Y VĂN! NGÀY 12/11/2023 CHÚNG TÔI  đã về dự lễ kỉ niệm. anh Nguyễn Khắc Sử đã thay mặt học sinh các khóa phát biểu và tặng lẵng hoa cho Trường.

 

Đinh Y Văn

Vì là một cựu học sinh ở trường huyện, cùng tỉnh và cùng thời với PGS TS Vũ Nho và PGS TS Nguyễn Khắc Sử nên tôi rất xúc động khi đọc bài của hai thầy nhân dịp 60 năm thành lập Trường THPT Nho Quan A....

 

VŨ NHO 085 589 0003

BẠN LỘC PHƯƠNG THỦY VIẾT RẤT HAY VỀ NGƯỜI BẠN CHUNG CỦA CHÚNG TÔI!

 

VŨ NHO 085 589 0003

HOAN NGHÊNH SÁCH MỚI RA LÒCHÍN CHÀNG VĂN SĨ...NỬA BỒ VĂN CHƯƠNG!

 

VŨ NHO 085 589 0003

CÁM ƠN THI NHÂN QUANG HOÀN VỚI BÀI THƠ VÀ NHỮNG BỨC ẢNH KỊP THỜI VỀ CUỘC GIAO LƯU CỦA MIỀN CỔ TÍCH VÀ CLB 26/11 GIẤY BÃI BẰNG!

 
Xem toàn bộ
Đang truy cập: 8
Trong ngày: 151
Trong tuần: 862
Lượt truy cập: 555645

3 BÀI THƠ LAN THANH

Về Cao Bằng nhớ Bác

 

Núi Các Mác, suối Lê Nin

Con tìm bóng Bác còn in thuở nào

Ngườm Ngao, núi Cốc con vào

Lặng nhìn ván ghép kê cao Bác nằm…

Bác quên, chẳng nhớ đến mình

Lo cho dân nước hòa bình, ấm no…

 

Cả đời Bác “Sống là cho”

Hóa thân trong sắc lá cờ đỏ tươi!

                                19/6/2017

 


 

Em – Cô tiên áo trắng

                Kính tặng các cô công nhân Nhà máy Giấy Bãi Bằng

Em đi vào nhà máy

Xeo giấy, xeo ước mơ

“Suối giấy” hay suối thơ!

Chảy trong tim người thợ?

 

Bao miền quê nghèo khó

Từ vùng sâu, vùng xa

Giấy như là nỗi nhớ

Niềm vui của mọi nhà…

 

Nhịp cầu giấy bay xa

Cánh hải âu biển đảo

Vượt trùng trùng, giông bão

Nối đất liền, đảo xa…

 

Từ “suối giấy” bước ra

Em – cô tiên áo trắng

Tặng em chùm hoa nắng

Và hương sắc rừng xanh…

 

Bãi Bằng – một bức tranh

Diệu huyền quê Đất Tổ

Dòng Lô xanh sóng vỗ

Hát mãi nhà máy em!  

                               19/01/2014.

 

        Địa đạo Củ Chi

 

 

Địa đạo Củ Chi như vừa chợt thức

Sáng bừng khi điện bật lên!

Đây là hầm chỉ huy cấp trên

Mô phỏng những người đang ngồi làm việc

Căn hầm rộng hơn vài mét

Có bộ đàm, máy chữ, đài loa…

 

Đi tiếp, đi tiếp khá xa

Đến phòng cứu thương đang cấp cứu

Anh bộ đội nằm trên giường ngất xỉu

Bác sĩ, nhân viên hối hả giải nguy!

 

Đoàn tham quan chầm chậm bước đi

Chẳng thể hình dung hầm dài bao nhiêu cây số

Càng thấm thía bộ đội, dân quân thời chống Mỹ

Chịu gian khổ chất chồng lên gian khổ

Mất mát, hy sinh, dũng cảm, kiên cường…

 

Bằng mọi giá phải thắng quân giặc Mỹ!

Giành lại hòa bình, thống nhất non sông

Để có ngày nở hoa trên Dinh Độc Lập.

Có Địa đạo Củ Chi thành khu du lịch đông vui…

                                   Chiều 25/2/2020.

9-8-201819-579901461-w680-6002-1533808400

 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)